Quân Nga chiếm Crimea mà không tốn 1 viên đạn, 1 giọt máu

ANTĐ - Hôm 2-3, chính quyền khu tự trị Crimea xác nhận, phần lớn các đơn vị quân đội Ukraina đóng quân trên bán đảo Crimean đã bày tỏ sự ủng hộ với chính quyền thân Nga ở đây.

Binh sĩ Lực lượng vũ trang Ukraine thuộc các đơn vị đồn trú tại Crimea đã rời doanh trại và viết đơn hàng loạt xin xuất ngũ. Các doanh trại, thiết bị quân sự và vũ khí để lại được chuyển dưới sự kiểm soát của lực lượng tự vệ thân Nga, hiện đảm bảo an ninh và trật tự trong khu vực.

Hãng thông tấn Nga Ria Novosti dẫn lời Thủ tướng Crimea Sergei Aksenov cho hay, hầu hết các đơn vị Ukraine hôm nay 2/3 đã gia nhập vào lực lượng thân Nga ở đây mà “không có một tiếng súng nào được bắn ra”. Đồng thời, ông cho biết chỉ huy của một vài đơn vị vẫn trung thành với Kiev và cảnh báo rằng họ sẽ phải đối mặt với hành động pháp lý nếu từ chối đầu hàng.

Chính quyền Vùng tự trị Crimea cũng cho biết khoảng 10 tàu chiến hải quân Ukraine đã chạy khỏi căn cứ ở Sevastopol, theo lệnh của chính quyền Kiev để về tập kết tại căn cứ Odessa và Mariupol, trong khi soái hạm Getman Sagaidachny của hải quân Ukraine đã chạy sang phía Nga.

Soái hạm Getman Sagaidachny của hải quân Ukraine đã "trở giáo"

Động thái trên diễn ra sau khi Thủ tướng Crimea hôm 1-3 yêu cầu chính phủ Nga hỗ trợ để bảo đảm an toàn cho công dân Nga tại đây. Kết quả là Thượng viện Nga đã thông qua đề nghị triển khai quân lực của tổng thống Putin tại Crimea, dẫn đến các phản ứng dữ dội của chính quyền mới ở Kiev và các nước Mỹ và châu Âu.

Tổng thống Putin, Tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga cho biết trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Tổng thống Mỹ Obama vào sớm 2-3 rằng, Nga có quyền bảo vệ các lợi ích của mình và những người nói tiếng Nga trong trường hợp xảy ra bạo lực ở đông Ukraine và Crimea.