Quả bóng Vàng Việt Nam 2014: Mỏi mắt tìm người xứng đáng

ANTĐ - Sau 1 năm tạm hoãn, danh hiệu Quả bóng Vàng (QBV) Việt Nam sẽ trở lại và được trao vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, với những gì diễn ra trong năm 2014, người ta khó tìm được người thật sự xứng đáng để tôn vinh.

Quả bóng Vàng Việt Nam 2014: Mỏi mắt tìm người xứng đáng ảnh 1Công Vinh từng giành 3 QBV vào các năm 2004, 2006 và 2007 vẫn có tên trong danh sách đề cử lần này. Ảnh: QUANG THẮNG

Nếu như trong năm 2012, phong độ thuyết phục của Huỳnh Quốc Anh giúp tiền vệ này giành danh hiệu cao quý QBV với sự thừa nhận và đồng ý của đại đa số người bỏ phiếu, thì năm 2013, BTC đã phải hoãn lễ trao giải. Lý do là bởi trong suốt năm đó, bóng đá Việt Nam liên tục trải qua những sự kiện buồn. Từ việc XMXT Sài Gòn bỏ giải giữa chừng đến thất bại của U23 tại SEA Games 27 tổ chức ở Myanmar. Dù chưa từng có tiền lệ xảy ra, nhưng nhiều người đồng tình và cho rằng việc hoãn trao giải QBV là điều cần thiết và nên làm, vì xét cho cùng, không cầu thủ Việt Nam nào thi đấu nổi bật và gây ấn tượng trong năm 2013.

Sau 1 năm bị hoãn, giải QBV năm nay đã trở lại. Thế nên, nhiều người đặt câu hỏi 2014 có phải là năm mà bóng đá Việt Nam đã có những đột phá? Nếu căn cứ vào những “nốt trầm”, thì câu trả lời rõ ràng là “không”. Đầu tiên là vụ “đánh bạc, dàn xếp tỉ số” của CLB V.Ninh Bình tại AFC Cup 2014 khiến đội bóng này giải thể, đồng thời 9 cầu thủ cũng dính vào vòng lao lý và bị treo giò vĩnh viễn.

Tiếp đến là thất bại cay đắng của ĐT Việt Nam tại bán kết AFF Cup trước Malaysia. Nếu để tìm một điểm sáng của bóng đá Việt Nam 2014, đó chỉ có thể là ĐT U19. Những hàng dài CĐV trong mỗi trận đấu của ĐT U19 là minh chứng rõ nét nhất cho điều này. Không phải lứa đàn anh mà chính những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… mới là những người đã khơi lại tình yêu bóng đá nơi các CĐV Việt Nam.

Nói cách khác, họ là nguồn cảm hứng để người hâm mộ có điểm tựa để tin vào tương lai tươi sáng của bóng đá nước nhà. Chỉ có điều, những cầu thủ này “chưa đến tuổi”. Việc Công Phượng, Tuấn Anh chỉ được BTC giải thưởng QBV năm nay xếp ở hạng mục bầu chọn cầu thủ “U21 nam xuất sắc nhất” có thể vấp phải sự phản ứng của nhiều người. Nhưng đó là một sự sắp xếp hợp lý của BTC, nhất là với những gì mà lứa cầu thủ này đang thể hiện ở một đấu trường khắc nghiệt như V-League.

Với những gì đang diễn ra, có thể thấy việc ai trong số 10 cầu thủ được đề cử nhận danh hiệu QBV 2014 gồm: Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Trọng Hoàng (Bình Dương), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Thành Lương, Hoàng Vũ Samson (HN.T&T), Ngô Hoàng Thịnh (SLNA), Lê Công Vinh (SLNA-Bình Dương), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Mạc Hồng Quân (An Giang-Quảng Ninh) và Vũ Minh Tuấn (Quảng Ninh), có lẽ chỉ hơn nhau ở khía cạnh tình cảm mà người trực tiếp bầu dành cho cầu thủ nào đó. Bởi Công Vinh, Văn Quyết, Thành Lương hay Minh Tuấn… đều chưa thật sự tạo được cú hích lớn và ấn tượng như cách mà Huỳnh Quốc Anh đã làm trong năm 2012. 

Và nếu có một QBV xứng đáng của bóng đá Việt Nam năm qua, thì có lẽ nó chỉ nên xuất hiện ở hạng mục của nữ. Những cái tên như Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Liễu (Hà Nam); Đặng Thị Kiều Trinh, Chương Thị Kiều (TP.HCM); Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Minh Nguyệt (Hà Nội) và Nguyễn Hải Hòa (Thái Nguyên) đều ít nhiều đã gây ấn tượng mạnh ở VCK nữ châu Á 2014 tại TP.HCM và ASIAD 17 ở Hàn Quốc.