Phụ nữ Ukraine đến Kosovo học rà phá bom mìn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Rà phá chất nổ là điều mà Anastasiia Minchukova, người Ukraine, chưa bao giờ nghĩ cô sẽ phải làm khi là một giáo viên tiếng Anh. Tuy nhiên, hiện giờ cô được trang bị một máy dò mìn và mạo hiểm làm việc tại một cánh đồng rải rác những cảnh báo nguy hiểm.
Đã có 6 phụ nữ Ukraine đầu tiên tham dự khóa học rà phá bom mìn ở Kosovo

Đã có 6 phụ nữ Ukraine đầu tiên tham dự khóa học rà phá bom mìn ở Kosovo

Chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine đã đưa Minchukova, 20 tuổi và 5 phụ nữ khác đến Kosovo để tham gia một khóa học thực hành về rà phá bom mìn và các mối nguy hiểm khác có thể tiềm ẩn sau khi chiến sự kết thúc. Trại huấn luyện kéo dài 18 ngày diễn ra ở khu vực phía Tây thị trấn Peja, nơi một công ty có trụ sở tại Malta thường xuyên tổ chức các khóa học cho các tổ chức nhân đạo và cơ quan chính phủ, cho người tìm việc hay các công ty kinh doanh tại các vùng chiến sự trước đây.

Kosovo cũng từng xảy ra xung đột vũ trang tàn khốc 1998-1999 giữa lực lượng ly khai người Albania và quân đội Serbia, khiến khoảng 13.000 người thiệt mạng và để lại hàng nghìn quả mìn chưa nổ cần được rà phá. Người hướng dẫn Artur Tigani cho biết, anh cảm thấy rất vui khi được chia sẻ kinh nghiệm của quốc gia Balkan nhỏ bé của mình với những phụ nữ Ukraine. Dù đã 23 năm trôi qua, nhưng “điều đó vẫn còn nguyên trong ký ức của chúng tôi, những khó khăn mà chúng tôi đã gặp khi bắt đầu rà phá bom mìn ở Kosovo”, Tigani nói.

Tigani là một sĩ quan chuyên về rà phá bom mìn được đào tạo chuyên sâu và giàu kinh nghiệm. Anh đã làm nhiệm vụ tại Kosovo, Sri Lanka, Uganda, Congo, Rwanda và Kenya, đồng thời tham gia công tác huấn luyện ở Syria và Iraq. Mặc dù không thể đánh giá tình trạng bom mìn và vật liệu chưa nổ ở Ukraine vào thời điểm hiện tại, nhưng đây sẽ là vấn đề nổi cổm sau chiến tranh.

“Ở nhiều nơi trên thế giới, chất nổ còn sót lại sau chiến tranh tiếp tục giết hại hàng nghìn dân thường mỗi năm trong suốt thời gian dài sau khi các hoạt động quân sự kết thúc. Phần lớn nạn nhân là trẻ em. Xác định vị trí vật liệu chưa nổ giữa đống đổ nát và nhặt chúng ra khỏi một loạt các vật dụng hàng ngày là một công việc nguy hiểm, khó khăn và thường cực kỳ mất thời gian”, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tuyên bố tại một hội nghị của Liên hợp quốc vào tháng 12-2021.

Trong bối cảnh đàn ông Ukraine từ 18 đến 60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước và hầu hết tham gia vào việc bảo vệ đất nước, những người phụ nữ muốn góp sức của mình bằng việc rà phá bom mìn. Minchukova, người miền trung Ukraine, cho biết: “Mọi thứ đều nguy hiểm trên khắp Ukraine, ngay cả khi bạn đang ở trong một khu vực tương đối an toàn. Một học viên Ukraine khác, Yuliia Katelik, 38 tuổi, đã đưa 3 con của cô đến nơi an toàn ở Ba Lan trong thời gian đầu chiến tranh. Cô đã trở lại Ukraine và sau đó tham gia khóa huấn luyện rà phá bom mìn để đảm bảo an toàn cho các con khi trở về nhà ở thành phố Kramatorsk, miền Đông nước này. Katelik cho biết, điều ước duy nhất của cô là được đoàn tụ với gia đình và nhìn thấy “sự kết thúc của cơn ác mộng này”.

Minchukova nói thêm rằng, cô không tin là cuộc sống sẽ trở lại hoàn toàn bình thường như trước chiến tranh. “Tôi đang mơ về hòa bình, về giấc ngủ yên lành trên chiếc giường của mình mà không phải lo lắng về việc phải đi đến hầm tránh bom bất cứ lúc nào. Tôi nhớ những người đã mất vì chiến tranh”.

Trung tâm đào tạo Kosovo có kế hoạch làm việc với nhiều nhóm phụ nữ Ukraine hơn, cả ở Peja và Ukraine. “Chúng tôi cũng đang có kế hoạch đến Ukraine thật sớm và bắt đầu với việc cung cấp các khóa học ở đó, dù xung đột vẫn tiếp diễn”, huấn luyện viên Tigani nói.