Philippines: 1 tuần, 3 nhà báo bị sát hại

(ANTĐ) - Những tay súng không rõ danh tính đã bắn chết Nestor Dedolido, 50 tuổi, là phóng viên của tuần báo Kastigador, cảnh sát Philippines ngày 20-6 cho biết.

Philippines: 1 tuần, 3 nhà báo bị sát hại

(ANTĐ) - Những tay súng không rõ danh tính đã bắn chết Nestor Dedolido, 50 tuổi, là phóng viên của tuần báo Kastigador, cảnh sát Philippines ngày 20-6 cho biết.

Ông Nestor được thông báo chết trên đường đưa tới bệnh viện sau khi 2 người đàn ông đi trên một chiếc xe máy bắn ông ở cự ly gần bên ngoài một quán bar do ông quản lý ở thành phố miền Nam Digos vào đêm 19-6. Theo cảnh sát Philippines, cái chết của ông Nestor có thể liên quan đến công việc. Đây là phóng viên thứ ba thiệt mạng trong vòng chỉ một tuần qua ở nước này.

Trước đó, Desidario Camangyan, 52 tuổi đã bị một tay súng bắn chết khi ông dẫn chương trình một cuộc thi hát tại ngôi làng ở miền nam Philippines hôm 14-6. Một ngày sau, Lito Agustin, 37 tuổi, phóng viên một đài phát thanh bị mai phục và bị bắn chết khi ông đi xe máy về nhà. Cả hai phóng viên này được biết đến là những người công khai chỉ trích các quan chức địa phương tham nhũng. Hiệp hội các nhà báo quốc gia của Philippines đã lên án các vụ sát hại trên đồng thời gây sức ép yêu cầu Tổng thống Benigno Aquino đảm bảo vụ việc nhanh chóng được giải quyết.

Philippines là một trong những nơi nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các nhà báo. Cái chết của ông Nestor Dedolido đã nâng số nhà báo bị sát hại tại nước này lên 140 người kể từ năm 1986.  

Nguyễn Tuyên

(Theo AFP)