Phiên chợ mùa Đông: Premiership chuyển mình
(ANTĐ) - Hè 2009, với hơn 488 triệu bảng bỏ ra mua sắm, Premiership vẫn là giải đấu chịu khó đầu tư nhất. Tuy nhiên, bội chi của giải Ngoại hạng còn thua xa La Liga, thậm chí là Bundesliga. Nhưng Đông này, tình hình sẽ khác.
1. Galacticos phiên bản 2 được hình thành ở Real Madrid dưới triều đại của Florentino Perez đã biến Real Madrid trở thành quyền lực tuyệt đối trên TTCN mùa Hè. Bởi thế, mặc cho phần lớn các CLB La Liga không bội chi lớn, chỉ mình sức mua của Club Blanco cũng đủ sức vực dậy giải VĐQG Tây Ban Nha. Tính ra, Hè 2009, La Liga bội chi tới hơn 234 triệu Bảng, gấp 2,5 lần Bundesliga và gần 3 lần Premiership.
Có thể khẳng định, cách đây ít tháng, La Liga mới là kẻ dẫn dắt thị trường, khi bội chi nhiều và quan trọng nhất, đã bỏ ra tới 80 triệu Bảng mua về Cristiano Ronaldo của M.U (thuộc chính Premiership), tạo nên hiệu ứng domino bão táp trong quãng thời gian còn lại của phiên chợ Hè. Và chính sự trở lại mạnh mẽ của Primera Liga đã gián tiếp cho thấy sự sa sút tương đối của Premiership, bất chấp nhìn một cách tổng thể, với vị thế của giải đấu mua sắm nhiều nhất, sân chơi nước Anh mới thực sự là thị trường sôi động nhất.
2. Điểm khác biệt giữa một thị trường nhập siêu lớn nhất với một thị trường mua sắm lớn nhất nằm ở chỗ, bên nhập siêu mua về được nhiều hơn, tức có nhiều chọn lựa hơn và vì thế, chất lượng giải đấu sẽ được nâng lên. Điều đó lý giải cho sự thành công bước đầu của Real hay Barca ở đấu trường châu Âu. Trái lại là hình ảnh của Premiership, khi các “ông lớn” đã có một nửa một giải không thể kém cỏi hơn.
Dễ hiểu khi để cứu vãn một mùa giải đang có chiều hướng bết bát, phần lớn các CLB Anh đều khẳng định sẽ đầu tư mạnh tay ở kỳ CNMĐ này. Không nói đến Man City - “gã nhà giàu mới nổi” của bóng đá Anh có thừa tiền để mua về bất cứ ngôi sao nào có thể, mà thực tế, từ Chelsea, M.U đến Arsenal, Liverpool… cũng chẳng dám khoanh tay trước những biến động khó lường của phiên chợ Đông.
Một dự cảm: Tháng Giêng này, Premiership sẽ lấy lại vị thế của thị trường chuyển nhượng số “1”. Bởi khi Serie A hay Bundesliga, Ligue I cho thấy sự hạn chế về tiềm lực và La Liga án binh an bất động sau một mùa Hè tuyển quân rầm rộ, thì đúng là chỉ còn cuộc cạnh tranh trong nội tại Premiership mà thôi.
3. Song một thực tế cần thừa nhận, kỳ CNMĐ thường không mang lại hiệu quả cao và ngay lập tức. Ngoài ra, cũng chẳng dễ để các đội bóng nhắm đâu là có thể trúng đó. Vì thế, bài toán tìm kiếm, đánh giá mục tiêu được cho là nhân tố quyết định đến thành công của một đội bóng, không chỉ ở khía cạnh chuyển nhượng, mà còn liên quan trực tiếp đến thành tích của nửa cuối mùa giải. Lẽ tất nhiên, ngôi sao bao giờ cũng được săn đón nhất.
Nhưng đừng có sai lầm khi cho rằng, danh tiếng sẽ song hành cùng thành công trên sân cỏ. Bất cứ ai, dù giỏi đến đâu, khi chuyển đến một môi trường mới chắc chắn cần thời gian để hòa nhập, trước khi có thể bay cao.
Hoàng Sơn
Đâu là “hàng hot”? David Villa: Đang được rất nhiều “ông lớn” quan tâm và sẵn sàng mua ngay nếu có thể. Mức giá dự kiến của tiền đạo số 1 CLB Valencia không dưới 45 triệu Bảng. Frack Ribery: Barcelona vẫn còn để ý. Nhưng những kẻ tấn công tiền vệ cánh của Bayern mạnh mẽ nhất là Real Madrid, Chelsea, M.U và Man City của Premiership. 40 triệu Bảng ư? Chuyện nhỏ! Sergio Aguero: Chelsea quá khát có tiền đạo từng ghi bàn vào lưới họ ngay mùa Champions League này. Giá cả không quan trọng. Có điều, Atletico Madrid đang lưỡng lự. Thierry Henry, Adriano… cũng đang nằm trong diện săn đón của nhiều đội bóng lớn. |