Đại chiến Manchester United - Chelsea

Phá “Nhà hát”, cướp Rooney

ANTĐ - Old Trafford không còn Alex Ferguson và trong lần trở lại “Nhà hát của những giấc mơ” vào rạng sáng thứ ba tới, Jose Mourinho sẽ “hướng tầm mắt” tới Wayne Rooney, cho dù tiền đạo số 1 nước Anh này có ra sân hay không.

Nhiều ngày trước giờ bóng lăn, hàng công được xem là chủ đề ưa thích để tất cả nói về The Blues. Dường như chẳng còn ai nhớ đến việc Rio Ferdinand và Ashley Cole có bắt tay nhau hay không? Liệu một trong những trận đấu được chờ đợi nhất mùa giải có hấp dẫn và kịch tính? Liệu Chelsea có kịp phục hồi thể lực sau trận đấu sớm vòng 3 hồi giữa tuần và với trận thắng nhọc nhằn Aston Villa, Chelsea của Mourinho có xứng là ứng cử viên số 1 tại Premier League?

Không quá khó để giải thích tại sao. Bởi Chelsea sau 2 trận ra quân toàn thắng nhưng các tiền đạo của Mourinho chưa ghi được một bàn thắng nào. Điều này đã phần nào giải thích tại sao không một ai đá trọn vẹn 90 phút. Trước Hull, Mourinho xếp Torres đá chính và Lukaku vào thay người. Trước Villa, Ba đá chính và Lukaku một lần nữa vào sân trong hiệp 2, trong khi Torres thậm chí không có tên trong danh sách đăng ký. Khỏi cần nói ra thì tất cả cũng biết vấn đề hiện tại của Chelsea nằm ở đâu. Đáng lo hơn cả là nếu năm 2006, Roman Abramovich bỏ ra 30 triệu Bảng và đưa Andriy Shevchenko về rồi chứng kiến thất bại của tiền đạo người Ukraine, Mourinho khi đó còn có Drogba thì nay, dù có đến 3 chân sút trong tay, có cảm giác The Blues vẫn đang thiếu một cầu thủ như “Voi rừng”.

Sự thực thì họ đã phải đối mặt với vấn đề này trong hơn 1 năm qua sau ngày Drogba rời Stamford Bridge và giải thích tại sao Mourinho muốn có Wayne Rooney đến thế. Bởi với một hàng tiền vệ rất mạnh trong tay, Chelsea cần tối đa hóa nỗ lực và sức sáng tạo của họ. Đành rằng hai trận đấu là quá ít để đánh giá hiệu quả của một hàng công khi chính Mourinho cũng xoay vòng liên tục, chuyến làm khách ở Old Trafford đã ở rất gần đối với The Blues. Họ thắng Hull vì đối thủ quá yếu, vượt qua Villa nhờ một chút may mắn nhưng Man United sẽ ở một đẳng cấp khác và nếu không có những tiền đạo có khả năng tạo đột biến như Drogba hay Rooney, việc tiếp tục trông chờ bàn thắng từ tuyến giữa hoặc hàng phòng ngự sẽ khiến nhiệm vụ của họ trở nên quá tải. 

Tại Porto Mourinho có Benny McCarthy, ở Chelsea trước đây là Drogba, tại Inter là Samuel Eto’o, Diego Milito, Real Madrid là Karim Benzema, Gonzalo Higuain và Ronaldo. Còn ở Chelsea hiện nay? Vì Mourinho không tìm thấy chút lạc quan nào ở Torres, Ba hay Lukaku nên quyết định “tam cố thảo lư” với Wayne Rooney.

Chelsea đã 2 lần đề nghị mua Wayne Rooney nhưng đều bị Manchester United từ chối. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa The Blues và Jose Mourinho sẽ bỏ cuộc, cho dù thơì hạn chót chuyển nhượng mùa hè đã sắp cạn. Vào ngày 2-9 tới sẽ đóng cửa mùa chuyển nhượng, Chelsea chỉ còn khoảng 10 ngày để giải thoát cho Rooney khỏi sân Old Trafford. 

Đây là nhiệm vụ không hề đơn giản mà Mourinho và các chuyên gia đàm phán của Chelsea tự đăt ra cho mình trong quãng thời gian gấp rút còn lại. “Nguời đặc biệt” nói: “Tôi xem Rooney là một trong những tiền đạo hàng đầu trên sân cỏ Anh. Chelsea rất muốn có Rooney nhưng không phải bằng mọi giá. Tôi đã có phương án B, C nếu không mua được Rooney cho Chelsea nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc khi nào vẫn còn dù chỉ một chút hy vọng thành công”. 

Mourinho toan tính cướp Rooney. Nhưng trước mắt, nhà cầm quân người Bồ cần tính bài toán hàng công với những tiền đạo đang có trong tay cho trận đại chiến ở Old Trafford… Một nhiệm vụ không hề đơn giản.