- Gia tăng những vụ giết người "vì danh dự" ở Pakistan
- "Nữ chiến binh" dũng cảm chống lại hủ tục "giết người vì danh dự" ở Pakistan
- Rùng rợn hủ tục “giết người vì danh dự”
![]() |
Một trong những bị cáo trong vụ án “giết người vì danh dự” được đưa ra tòa ở Quetta, Balochistan, Pakistan, ngày 21-7-2025 |
Các vụ bắt giữ diễn ra sau làn sóng phẫn nộ trên toàn quốc về một video ghi lại cảnh giết người lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.
Thông tin ban đầu được cảnh sát công bố hôm 21-7 xác định, nạn nhân là cô Bano Bibi và người chồng là Ehsan Ullah. Họ có thể đã bị giết vào tháng 5 gần thủ phủ Quetta của Balochistan.
Các vụ giết người vì danh dự, đôi khi xảy ra ở Pakistan và Ấn Độ, thường xuất phát từ sự bất kính trong gia đình, bộ lạc hoặc đẳng cấp, đặc biệt là trong các cuộc hôn nhân vì tình yêu, trong đó hai người kết hôn mà không có sự đồng ý của gia đình hoặc bộ lạc, hoặc bỏ trốn.
Theo cảnh sát, cặp đôi này được cho là đã bị đưa đến gặp thủ lĩnh bộ lạc địa phương Sardar Sherbaz Khan, người đã tuyên bố họ có tội trong một “mối quan hệ vô đạo đức” và ra lệnh xử tử họ.
Video lan truyền về vụ giết người cho thấy một nhóm người đàn ông có vũ trang đã đưa cặp đôi đến một khu vực vắng vẻ và bắn họ. Lực lượng chức năng đang điều tra vụ việc và có thể sẽ bắt giữ thêm nhiều người, bao gồm cả anh trai của Bano, người bị tình nghi giết người và “vẫn đang lẩn trốn”.
Ông Harris Khalique, Tổng thư ký Ủy ban Nhân quyền Pakistan (HRCP), cơ quan giám sát nhân quyền hàng đầu của đất nước, cho biết các vụ giết người nhân danh danh dự này khẳng định “chế độ chuyên chế của các hủ tục thời trung cổ” vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi tại Pakistan.