Ôm hôn và tặng hoa cho thùng rác công cộng
(ANTĐ) - Người dân và khách bộ hành tại thành phố Côn Minh, Trung Quốc đã được chứng kiến một “tiết mục” có một không hai từ trước tới nay. Một người đàn ông đã phủ lên toàn thân mình một lớp sơn trắng, trên tay cầm 49 đoá hoa hồng ôm hôn “thắm thiết” và tặng hoa bất cứ cái gì ông ta bắt gặp ở trên đường, trong số đó có cả thùng rác công cộng.
Người đàn ông có hành vi kỳ quặc. |
Trong 1 ngày, người đàn ông này đã ôm hôn thắm thiết và tặng hoa cho tất cả 49 địa điểm mà ông ta bắt gặp, trong số đó có 1 chiếc thùng rác công cộng.
Ban đầu, những người có mặt tại hiện trường lúc đó đã nghĩ người đàn ông này bị điên nên đã gọi cảnh sát và bảo vệ đến can thiệp. Sau một hồi tìm hiểu, được biết người đàn ông này tên là Ngô Tử đã từng theo học tại Học viện nghệ thuật tỉnh Vân Nam.
Hành vi kỳ quặc này là một trong những sáng kiến nghệ thuật của ông.
Theo ông, thế giới này rất bác ái, ông muốn thách thức với đạo đức. Một chiếc thùng rác nếu được trưng bày tại viện bảo tàng thì nó trở thành vật quý giá, việc ông có thể hôn thùng rác một cách say đắm như vậy là do “nó đã được đặt sai vị trí ”.
Quang Huy
Theo QQ