- Ngòi nổ "Jerusalem" kích hoạt bạo lực Trung Đông
- Binh sĩ Israel đối mặt với cơn cuồng nộ của người Palestine sau "quyết đinh Jerusalem"
- Tổng thống Palestine: Quyết định của Mỹ về Jerusalem là "tội ác lớn nhất"
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hôm 6-12, sự phản đối trong thế giới Hồi giáo đã lan rộng. Có thể xem đỉnh điểm của sự phản đối này là sự "phản đòn" trong tuyên bố của OIC.
Tuyên bố chung của hội nghị nêu rõ, OIC "coi Đông Jerusalem là thủ đô của Nhà nước Palestine", đồng thời kêu gọi "tất cả các quốc gia công nhận Nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô bị chiếm đóng".

Cộng đồng Hồi giáo trên khắp thế giới tỏ ra phẫn nộ với quyết định về Jerusalem của Mỹ
OIC khẳng định quyết định của Tổng thống Trump “hoàn toàn không có hiệu lực pháp lý” và phá vỡ mọi nỗ lực hàn gắn khu vực trong thời gian qua, đồng thời đẩy “chảo lửa” Trung Đông dấn sâu vào bạo lực và loạn lạc.
Hội nghị trên còn cho rằng, quyết định về Jerusalem của Mỹ đã tước bỏ vai trò là một nhà bảo trợ của tiến trình hòa bình ở Trung Đông của chính nước Mỹ.
Trước đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Liên Hợp Quốc đảm nhận vai trò dẫn dắt tiến trình hòa bình Trung Đông và “vô hiệu hoá” vai trò của Mỹ đối với khu vực.