Nữ trưởng đoàn Thái Lan phấn khích ăn mừng sau trận đại thắng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trưởng đoàn U23 Thái Lan - Madam Pang ăn mừng đầy phần khích sau khi đội bóng này vùi dập U23 Singapore 5-0 ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31.

Sau thất bại 1-2 trước U23 Malaysia ở trận ra quân, U23 Thái Lan đã đứng dậy mạnh mẽ bằng chiến thắng tưng bừng 5-0 trước U23 Singapore vào tối 9-5, trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định).

Ở trận này, hai đội thi đấu khá bế tắc cho đến cuối hiệp 1, trọng tài cho U23 Thái Lan hưởng 11m sau khi Ben Davis bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chính anh là người dứt điểm chính xác mở tỉ số cho Thái Lan.

Madam Pang (trái) ăn mừng chiến thắng đậm đà của U23 Thái Lan (Ảnh: Changsuek)

Madam Pang (trái) ăn mừng chiến thắng đậm đà của U23 Thái Lan (Ảnh: Changsuek)

Sang hiệp 2, U23 Singapore nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng pha đá phản lưới nhà của Stewart ở phút 48 đã khiến tinh thần của các cầu thủ áo đỏ bị ảnh hưởng nặng nề. Còn Thái Lan với tâm lý thoải mái càng chơi càng hay và ghi thêm 3 bàn nữa để vùi dập Singapore với tỉ số 5-0.

Madam Pang rất gần gũi và hòa đồng với các cầu thủ Thái Lan

Madam Pang rất gần gũi và hòa đồng với các cầu thủ Thái Lan

Sau khi trọng tài nổi còi mãn cuộc, các cầu thủ Thái Lan không giấu nổi sự phấn khích. Nữ trưởng đoàn Madam Pang cũng nhảy lên ăn mừng đầy cảm xúc với chiến thắng đậm đà này.

U23 Thái Lan đã có thể quên đi thất bại trước U23 Malaysia, và quan trọng hơn, chiến thắng này giúp họ thắp sáng hy vọng vào bán kết SEA Games năm nay.

U23 Thái Lan thắp hy vọng vào bán kết nhờ màn vùi dập U23 Singapore
U23 Thái Lan thắp hy vọng vào bán kết nhờ màn vùi dập U23 Singapore

Madam Pang là người phụ nữ quyền lực bậc nhất của bóng đá Thái Lan. Bà từng đứng sau thành công của ĐTQG nước này tại AFF Cup 2020.

Tại SEA Games 31, Madam Pang treo thưởng 5 triệu baht (khoảng hơn 3 tỷ đồng) cho thầy trò HLV Mano Polking nếu họ giành huy chương Vàng.

"Với tư cách người quản lý U23 Thái Lan, tôi đã thấy rõ sự tận tâm cống hiến của BHL và các cầu thủ. Vì thế, tôi muốn dành phần thưởng 5 triệu baht chia đều cho tất cả, nếu chúng ta giành HCV năm nay", Madam Pang nói.