Nỗi đau khôn cùng của gia đình mất 7 người thân trên chuyến bay QZ8501

ANTĐ -Thật không thể diễn tả hết được nỗi đau của từng gia đình sau thảm họa máy bay QZ8501, của hãng hàng không AirAsia rơi xuống biển ngày 28-12. Và đối với một gia đình, họ đang phải vật lộn với sự mất mát của 7 người thân trên chuyến bay định mệnh.

Nỗi đau khôn cùng của gia đình mất 7 người thân trên chuyến bay QZ8501 ảnh 1Lực lượng chức năng đưa các thi thể về để nhận dạng
Cơ quan Tìm kiếm và cứu hộ đã tìm thấy 37 thi thể trên tổng số 162 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Một gia đình nạn nhân cho biết, cho đến nay 2 trong số 7 người thân của họ đã được tìm thấy. Đó là Meiji Thejakusuma và cô con gái 10 tuổi, Stevie Gunaman.

Cô Meiji và con gái  đang trên đường du lịch tới Singapore cùng với 5 thành viên khác trong gia đình (gồm cha của Stevie, bà ngoại, anh chị em và vị hôn thê của cô em gái). Hiện, thi thể của 5 người còn lại vẫn chưa được tìm thấy.

Suyono Tedjakusuma, một thân nhân của các nạn nhân nghẹn ngào: “Tôi đang rất đau khổ và bất lực. Bây giờ, tôi chỉ biết ngồi yên chờ đợi những thi thể còn lại của người thân được tìm thấy”.

Gia đình đang chuẩn bị tổ chức lễ tang cho 2 mẹ con xấu số vào ngày 8-1, tại một nhà tang lễ tại Sarabaya. Nhiều bạn bè và người thân đã tụ họp lại để tỏ lòng thương tiếc tới người mẹ và đứa con nhỏ.

Chị gái của Meiji Thejakusuma, cô Ie-wah Thejakusama nói: “Em gái tôi là một nữ doanh nhân thành đạt. Nó làm việc rất chăm chỉ và đối tốt với tất cả mọi người. Còn Stevie là một đứa trẻ thông minh và luôn thân thiện”.

Trong buổi lễ mang màu sắc Phật giáo, bạn bè và các thành viên gia đình đã thắp nến trên bàn thờ và cúi đầu trước 2 chiếc quan tài. Họ cũng gấp giấy giống như tiền để đốt cho những người thân của họ ở thế giới bên kia - Đó là một phần trong nghi lễ Phật giáo.  
Nỗi đau khôn cùng của gia đình mất 7 người thân trên chuyến bay QZ8501 ảnh 2Hy vọng vụt tắt khi tìm thấy thi thể của các nạn nhân

Hồi đầu tuần trước, họ vẫn tiếp tục hy vọng rằng, một số hoặc tất cả các thành viên của gia đình họ vẫn còn sống sót. Song khi tìm thấy được thi thể của người mẹ và cô con gái đã khiến hy vọng về một phép màu đã hoàn toàn biến mất.

Trong khi than khóc, chuẩn bị cho đám tang thì họ vẫn phải theo dõi tin tức về 5 người thân khác.

Một thành viên trong gia đình, Suyono nói trong nước mắt: “Tôi không thể chấp nhận điều này. Tôi không thể tin được điều gì đã xảy ra. Thi thể của mẹ tôi đâu? của gia đình tôi đâu?. Trái tim tôi đang tan vỡ. Đây giống như là cơn ác mộng mà tôi không thể tỉnh dậy được”.

Gia đình cô Meiji dự định sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ 46 của cô tại Singapore. Nhưng đáng tiếc rằng, sinh nhật của cô lại là ngày thi thể cô được tìm thấy.