19h hôm nay 15-11, sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam gặp Uzbekistan:

Nợ khó đòi

ANTĐ - Quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ khẳng định cơ hội của hai đội là 50-50, nhưng ai cũng hiểu thực lực của đội khách hơn hẳn so với ĐT Việt Nam. Và cơ hội để đòi lại món nợ thua 1-3 ở lượt đi là rất nhỏ.
Nợ khó đòi ảnh 1
Gặp đội tuyển Uzbekistan là bài toàn khó với HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò
Ảnh: QUANG THẮNG

“Chúng tôi vừa trải qua một hành trình dài để có mặt ở Việt Nam. Mệt mỏi, nhưng các cầu thủ đã hồi phục cả về thể lực và tinh thần. Tôi nghĩ trong trận này các bạn sẽ chơi phòng ngự phản công. Nhưng chúng tôi cho rằng mình ở cửa trên và có đủ khả năng để giành chiến thắng”, HLV trưởng ĐT Uzbekistan - Mirdjalal Kasimov tuyên bố trước trận đấu với ĐT Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2015 vào hôm nay trên sân Mỹ Đình. Không phải ngẫu nhiên mà ông Kasimov lại tự tin như thế. Trong trận lượt đi cách đây 1 tháng, đội chủ nhà Uzbekistan đã chơi lấn lướt và dễ dàng vượt qua ĐT Việt Nam với tỉ số 3-1 tại thủ đô Tashkent (Trọng Hoàng là người ghi bàn duy nhất cho ĐT Việt Nam). Trận thắng đó giúp Uzbekistan củng cố tham vọng giành vé đến Úc vào năm 2015, ngược lại, nó khiến ĐT Việt Nam bị đẩy xa hơn khỏi nhóm có thể tranh chấp 2 vị trí đầu bảng, sau 3 trận thua và xếp cuối bảng E.

Chưa kể đến phong độ, về mặt tâm lý, việc không còn nhiều cơ hội đi tiếp chắc chắn cũng khiến các cầu thủ chủ nhà không đá “hết chân” và hết sức. Trong khi Uzbekistan đủ khôn khéo để biết cách điều tiết trận đấu và tìm kiếm thêm 3 điểm, với những cầu thủ đầy kinh nghiệm như Server Djeparov hay Timur Kapadze. “Ở bảng E, cơ hội vẫn dành cho tất cả các đội nhưng theo tôi, Uzbekistan và UAE sẽ là chủ nhân của vé đi tiếp. Chúng tôi sẽ cố gắng ghi bàn càng sớm càng tốt chứ không phải chờ đến tận phút 74 như trận lượt đi”, HLV Kasimov khẳng định.

Trong khi đó, quyền HLV trưởng Nguyễn Văn Sỹ cũng tỏ ra rất biết mình biết người khi cho rằng ĐT Uzbekistan là đối thủ mạnh so với ĐT Việt Nam. Ông Sỹ nói: “Sức mạnh của họ đã được thể hiện phần nào qua trận lượt đi. Còn ở trận lượt về này, chúng tôi sẽ cố gắng để khắc chế họ và tận dụng mọi cơ hội ghi bàn. Chúng tôi đã để thua 3 trận nhưng trên lý thuyết vẫn còn cơ hội đi tiếp. Cơ hội chiến thắng của 2 đội trong trận này là 50-50, nhưng với ưu thế sân nhà, tôi hy vọng các cầu thủ của mình sẽ chơi tự tin hơn và tận dụng cơ hội để giành 3 điểm đầu tiên”.

HLV Nguyễn Văn Sỹ có thể nói “cứng” như thế trước một trận đấu (nhiều khả năng) sẽ chấm dứt luôn giấc mơ dự Asian Cup 2015 của ĐT Việt Nam, là một điều dễ hiểu. Nhưng ai cũng biết, đội bóng Trung Á Uzbekistan có mục tiêu và động lực rõ ràng hơn so với ĐT Việt Nam ở trận đấu này. Và cơ hội để đòi lại món nợ trong trận lượt đi với HLV Nguyễn Văn Sỹ và các học trò là rất nhỏ.