Những tiết lộ của thám tử hoạt động ngầm trong gia đình mafia khét tiếng New York

ANTD.VN - Từ cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, sự lộng hành quá mức của tội phạm có tổ chức đã khiến dư luận Mỹ bất bình, đặc biệt là tại các thành phố New York, Chicago, Miami, Las Vegas. Các hoạt động tội ác này đều đặt dưới sự điều hành của 5 gia đình mafia lớn nhất nước Mỹ là Gambino, Genovese, Colombo, Lucchese và Bonnano.

Thám tử NYPD hoạt động bí mật bằng danh tính Vincent Spinelli 

Trước tình hình này, Quốc hội Mỹ quyết định thông qua Đạo luật Chống tội phạm có tổ chức (Rico Act) làm cơ sở để Cục Điều tra liên bang (FBI) ra tay trấn áp. Điểm đặc biệt của đạo luật Rico là cho phép FBI cài nội gián vào nội bộ các tổ chức mafia để tìm hiểu, thu thập chứng cứ hoạt động tội phạm. 

Mới đây, ngày 16-9-2017, Vincent Spinelli, một thám tử thuộc Sở Cảnh sát New York (NYPD) đã tiết lộ quãng thời gian hoạt động ngầm của mình trong gia đình tội phạm tại New York.

Bí mật danh tính 

Làm thế nào một thám tử NYPD có nguồn gốc Do Thái, núp dưới vỏ bọc một tên tội phạm lại có thể chui sâu vào 2 gia đình mafia nổi tiếng Bonanno và Luchese, để giúp họ buôn vũ khí?

Trong gần 3 năm, từ 1999-2002, viên thám tử này hoạt động dưới vỏ bọc một tên tội phạm gốc Ý tại vùng Flushing, New York. Ông thường xuyên di chuyển giữa hai gia đình mafia vốn luôn coi nhau là đối thủ. Ông lấy danh tính của Vincent Spinelli, một tên tội phạm nguy hiểm chuyên cướp xe tải và buôn bán súng đạn. Spinelli luôn xuất hiện với hình ảnh là một tay anh chị giàu có, tay đeo đồng hồ bằng vàng và lái xe Mercedes.

Bằng tài năng, lòng quả cảm và khả năng nhập vai hoàn hảo, Spinelli bước vào thế giới của các gia đình tội phạm mà không để lại chút nghi ngờ nào. Ông không được sống với danh tính thật của mình nhưng bù lại ông cứu sống biết bao mạng người, cung cấp những thông tin hết sức giá trị, nhanh chóng đưa những tập đoàn tội phạm phơi bày dưới ánh sáng của pháp luật.

Năm 2002, sau cáo trạng được tuyên với các gia đình mafia, Spinelli kết thúc nhiệm vụ đặc biệt, được điều chuyển tham gia Lực lượng đặc nhiệm phối hợp chống khủng bố (JTTF) bằng tên thật của mình. Ông trải qua 11 năm tiếp theo ở đây để truy đuổi những kẻ khủng bố đe dọa tấn công New York và là chuyên gia tư vấn đặc biệt của nhóm đặc nhiệm tinh nhuệ nhất nước Mỹ, U.S. Special Forces, chuyên truy bắt những lãnh chúa ma tuý ở Afghanistan.

Spinelli hiện nay 47 tuổi, cho biết: “Tôi có một cuộc sống thú vị. Tôi đã có nhiều cơ hội mà người khác không có. Bây giờ, tôi sống để thỏa mãn đam mê chơi golf”. Vì lý do bí mật và an ninh, ông không công bố tên thật của mình

Quyết định từ cuộc nói chuyện chóng vánh

Hoạt động bí mật đầy mạo hiểm và rủi ro của Spinelli bắt đầu một cách nghiêm túc vào năm 1998, sau khi ông giúp triệt phá hoạt động buôn bán ma túy lớn của giới tội phạm ở khu vực Morris Heights, Bronx, tiểu bang New York. Nhóm này có thâm niên nhiều năm hoạt động và trở thành nhóm tội phạm có tổ chức chặt chẽ, khó “nhằn”.

Sau vụ án, cùng với một số thành công khác, ông được Phòng Điều tra tội phạm có tổ chức để ý đến và xin về làm việc. Tại đây, Spinelli được phân công cộng tác với 2 thám tử Richie Fagan và Billy Gillespie. Hai người này hướng dẫn Spinelli giải quyết công việc và sau đó trở thành bạn thân của ông.

“Nhiều lời ca ngợi khi Spinelli gia nhập đơn vị nhưng thời điểm đó chúng tôi chưa rõ sẽ giao cho anh ấy nhiệm vụ gì”, Fagan nhớ lại, “Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện tạo vỏ bọc cho anh ấy thành một quan chức chính phủ để điều tra tội phạm tham nhũng”.

Đúng lúc ấy, Billy Gillespie nhận được tin báo từ nguồn bí mật: gia đình Bonanno đang mua bán vũ khí tại câu lạc bộ AquariusSocial trên đường Waterbury, khu phố Schuylerville của Bronx. Những phi vụ này do Capo Patrick DeFilippo kiểm soát. Gillespie đã đưa Spinelli tới cuộc họp với người cung cấp thông tin vào tháng 1-1999.

Billy Gillespie đề nghị người cung cấp tin: “Liệu anh có thể giới thiệu chúng tôi với họ?”. Người cung cấp tin chỉ vào Spinelli và nói : “Anh sẽ làm việc này”. Câu chuyện kéo dài chưa đầy 5 phút nhưng nó là khởi đầu cho hành trình gần 3 năm sống trong tổ chức tội phạm của Vincent Spinelli.

Nhiệm vụ bí mật đầu tiên của Vincent Spinelli là mua súng và đồ trang sức từ băng đảng của tên đàn em Luchese John Donnadio (trái) thuộc gia đình Bonanno

Để nhập vai hoàn hảo, đứa trẻ Do Thái từ Flushing phải học tiếng lóng, làm quen với luật lệ của các băng nhóm tội phạm và bắt đầu thường xuyên tới nhà hàng Reali Gourmet Deli trên đường Utopia Parkway ở Auburndale, Queens, New York. “Họ có một số món ăn ngon”, Spinelli hồi tưởng, “Tôi đã nói với 3 người phụ nữ lớn tuổi đang làm việc ở đó rằng tôi viết sách và hỏi họ về những món ăn. Như thế tôi sẽ phát âm chuẩn nhất các loại thực phẩm”.

Trong khi đó, Fagan và Gillespie xoá hồ sơ nhân sự về sự tồn tại Spinelli tại NYPD, gán cho Spinelli một bản án hình sự, bằng lái xe mới, căn hộ mới, cơ sở kinh doanh với một nhà kho.

Fagan bắt đầu gọi cộng sự của mình bằng tên Vincent hàng tháng trước khi đưa Spinelli vào câu lạc bộ của gia đình Bonanno. Fagan nói: “Tất cả mọi người trong văn phòng đều gọi Spinelli theo cách đó để giúp anh ấy thích ứng một cách tự nhiên. Spinelli sinh ra để làm công việc này, anh ấy có khả năng tiếp nhận nhân thân mới trong giây lát”.

Tại nhà của Spinelli, họ dựng đầy kho hàng giả cao cấp như đồng hồ Movado giả và quần Jeans Tommy Hilfiger. Họ mượn những bộ quần áo đẹp, nhẫn kim cương, dây chuyền vàng và đồng hồ từ bộ phận chứng cứ cho Spinelli mặc. Vai trò Spinelli là mua súng từ các băng đảng, càng nhiều càng tốt và tiếp tục theo dõi bất cứ tội ác nào khác mà bọn mafia tham gia.

Năng khiếu bẩm sinh

Cuộc gặp đầu tiên của Spinelli với tên đàn em của gia đình Luchese, John Donnadio vào năm 1999 khi Spinelli bán chiếc đồng hồ Movado cho hắn tại câu lạc bộ thoát y Satin Dolls ở New Jersey. “John Donnadio ngồi ở bàn đầu của câu lạc bộ, hắn thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Nhiệm vụ của tôi là tiếp cận và ghi điểm tốt, đưa hắn ra khỏi bàn và nói chuyện, sau đó kéo hắn ta vào vở kịch của mình”, Spinelli nói. Tất nhiên, lấy lòng John Donnadio không phải là việc khó đối với Spinelli. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ sau đó.

Trong câu lạc bộ, các thám tử của Phòng Điều tra tội phạm bố trí các máy quay bí mật ghi nhận các cuộc hội thoại của John Donnadio, cũng như các quan hệ của hắn. Điều này giúp Spinelli tìm cách chui sâu vào tổ chức gia đình tội phạm Luchese.

Sau lần đó, Spinelli thường xuyên có mặt tại các câu lạc bộ xã hội và câu lạc bộ giải trí như Lace ở Midtown hay Sue's Rendezvous ở Mount Vernon. Spinelli luôn là tay chịu chơi và biết điều. Sau mỗi thỏa thuận mua bán súng, Spinelli chiêu đãi tất cả mọi người trong câu lạc bộ những món như thịt bò bít tết hay tôm hùm. Sự rộng rãi đó khiến Spinelli dần dần được chào đón mỗi khi ông đến.

“Anh ấy giống như con tắc kè hoa”, Fagan thán phục, “Một phần là do anh ấy lớn lên ở thành phố. Anh ấy có thể bước vào bất cứ nơi nào, giao lưu và gây chú ý với những gã này”.

Tuy nhiên, điều gây khó khăn cho Spinelli lúc đó lại chính là bộ máy hành chính. Ông bị kế toán của NYPD nhắc nhở một vài lần yêu cầu cung cấp biên nhận hóa đơn thanh toán của các nhà hàng cao cấp mà ông đã từng đến. Những lần như thế, Spinelli thường đặt câu hỏi ngược lại: “Tôi sẽ yêu cầu ai ghi biên nhận cho tôi? Nếu cứ đòi hỏi chuyện đó, tôi sẽ không làm việc được”.

(Còn tiếp)