Chính quyền thành phố Kiev của Ucraina đã giới thiệu với người hâm mộ bóng đá “nhà tiên tri” Khryak - một chú lợn đáng yêu 2 tuổi. Khryak thích uống bia và ăn khoai tây chiên và luôn tỏ ra thích thú khi xem bóng đá cùng ông chủ tại một trang trại ở Ukraina. Đây cũng chính là lí do mà Khryak được chọn là nhà tiên tri cho Euro 2012.
Theo thông báo của ban tổ chức, Khryak sẽ dự đoán kết quả thông qua cách chọn tấm bìa thực phẩm có in quốc kỳ của đội thi đấu. “Chú lợn này rất thích chơi với những quả bóng và thích xem các trận đấu bóng cùng với chủ. Chúng tôi đã phải mất hai tuần để kiểm tra khả năng tiên tri của chú lợn này. Nó hoàn toàn sở hữu năng lực đặc biệt này. Hãy chờ xem nó dự đoán chính xác thế nào” - Svitlana Bovkun, thành viên ban tổ chức nói.

Ngoài Khryak, nước đồng chủ nhà Ba Lan cũng có một “nhà tiên tri” đặc biệt, đó là Citta, chú voi 33 tuổi có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ngày 6-6, trong lần thử đầu tiên, Citta đã chọn quả dưa đặt trên lá cờ Ba Lan - nhiều người cho rằng “nhà tiên tri” Citta đã chọn Ba Lan là nhà vô địch Eurro 2012.

Tại World Cup 2010, “nhà tiên tri” bạch tuộc Paul đã tạo nên một cơn sốt cho người hâm mộ và giới truyền thông khi dự đoán đúng kết quả cả 7 trận đấu có đội tuyển Đức tham gia. Bạch tuộc Paul đã chết vào tháng 10-2010.