Những kẻ đầu độc khét tiếng nhất ở Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Người đàn bà tàn độc Tamara Ivanyutina loại bỏ chồng và cả bố mẹ chồng bằng muối kim loại nặng độc.
Tamara Ivanyutina đã bị tử hình

Tamara Ivanyutina đã bị tử hình

Kẻ thủ ác Tamara Ivanyutina (sinh năm 1941 ở Tula, Nga) từng hơn một lần chứng kiến bố mẹ loại bỏ kẻ thù bằng muối kim loại nặng độc. Tamara đã đầu độc chết chồng mình. Khi đó, ông này được bệnh viên xác định đã tử vong vì đau tim. Không lâu sau, Tamara tái hôn và dùng thuốc độc sát hại bố mẹ chồng để có được căn nhà của họ.

Vào năm 1986, để có thức ăn nuôi lợn, Tamara nhận việc rửa bát tại căng tin trường học. Khi thấy 2 học sinh mang thức ăn thừa về cho chó, Tamara bỏ thuốc độc vào suất ăn của họ. Rất may, hai em học sinh được cứu sống. Bà ta còn đầu độc Bí thư chi bộ và y tá của trường vì hay phê bình khiến cả 2 tử vong.

Năm 1987, 3 học sinh lớp 6 và 11 nhân viên trường số 16 đã phải nhập viện. Sau khi 2 học sinh cùng 2 người lớn tử vong, cơ quan điều tra xác định Tamara là hung thủ. Bà ta khai rằng súp có chất độc làm 4 người chết là món dành cho người quản lý căng tin. Tamara là người phụ nữ cuối cùng ở Liên Xô bị kết án tử hình. Bản án đã được thi hành vào ngày 6-12-1990.

Vyacheslav Solovyov (sinh năm 1970) làm việc tại trạm dịch vụ kỹ thuật ở thành phố Yaroslavl (Nga). Thường xuyên bị vợ mắng do đam mê cờ bạc, tháng 12-2003, Solovyov mua muối kim loại nặng về đầu độc vợ tử vong. Sau đó, hắn quyết định giết ông hàng xóm hay say rượu bằng món trứng cá muối đỏ tẩm muối kim loại nặng độc.

Nhưng, Daria, con gái 14 tuổi của Solovyov, đã ăn phải món trứng cá đó và qua đời. Solovyov sau đó yêu nữ nhân viên bán hàng Irina Astakhova. Do mối quan hệ phức tạp và không biết cách chia tay trong hòa bình, hắn đã đầu độc khiến Irina tử vong vào tháng 5-2005.

Solovyov sau đó yêu nữ huấn luyện viên Oksana Guryeva. Năm 2006, hắn lén bỏ thuốc độc vào bình đựng nước trái cây của Oksana và bà của cô. Bà tử vong, Oksana thoát chết, nhưng không nghi ngờ người yêu. Cùng thời gian đó, Solovyov đã đầu độc chết điều tra viên Valery Shcherbkov, người điều tra vụ Solovyov tham gia đánh nhau có sử dụng dao.

Nạn nhân cuối cùng của Solovyov là Sasha, cháu trai một tuổi của Oksana. Trước đó, Solovyov gây gổ với Natalya Golubeva, em gái của Oksana và quyết định trả thù. Solovyov đã đầu độc nguồn nước mà gia đình Oksana sử dụng hàng ngày. Yevgeny, chồng của Natalya, sau đó trình báo cảnh sát về việc làm đáng ngờ của Solovyov. Hắn bị bắt, bị kết án tù chung thân. Nhưng, Solovyov đã chết trong trại tạm giam vào tháng 12-2008 vì bệnh tật.