Bốc thăm chia bảng Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - Báo ANTĐ lần thứ XI - Cúp Megastar:

Nhiều ẩn số khó đoán

ANTĐ - Giải đấu hấp dẫn nhất dành cho giới học sinh THPT Thủ đô năm 2011 đã chính thức khởi động bằng lễ bốc thăm chia bảng cho 42 đội tham dự, diễn ra vào sáng nay 4-10 tại trụ sở Báo ANTĐ.

Ông Đào Lê Bình - Tổng biên tập Báo ANTĐ - Trưởng BTC giải (trái)

nâng tượng trưng chiếc Cúp vô địch cùng nhà tài trợ Công ty Cổ phần

tập đoàn Megastar

Năm nay, ngoài những đội bóng quen thuộc, giải còn chào đón 2 đội bóng tân binh tới từ 2 ngôi trường THPT Tư thục Bình Minh (Hoài Đức) và THPT Phùng Khắc Khoan (Thạch Thất). Cộng thêm sự trở lại của hàng loạt đội bóng như THPT Hermann Gmeiner, THPT Xuân Đỉnh, THPT Hồ Xuân Hương, THPT Thượng Cát, THPT Trung Văn, THPT Phạm Hồng Thái… hứa hẹn sẽ mang đến những bất ngờ thú vị cho giải đấu 11 năm tuổi này. Với tư cách ĐKVĐ, THPT BC.Đống Đa rõ ràng vẫn được đánh giá cao tại giải, bất chấp lực lượng bị thay đổi không nhỏ do phần đông lứa lớp 12 năm ngoái đã tốt nghiệp. Tương tự là á quân THPT Việt Nam - Ba Lan.

Bên cạnh đó là những cái tên vốn có phong độ khá ổn định tại giải như THPT Trần Phú, THPT Amsterdam hay THPT Trần Quốc Tuấn. Đặc biệt là 2 đội bóng lần lượt chia nhau hạng ba, tư mùa giải 2010 là THPT Nguyễn Tất Thành và THPT Hoàng Diệu. Có thể nói đây là 2 cái tên khá ấn tượng ở mùa giải trước. Đội bóng đến từ ngôi trường mang tên Bác đã thể hiện phong độ sáng chói tại vòng bảng bằng loạt trận thắng đậm song đáng tiếc, lại sẩy chân tại những vòng đấu cuối và về đích vị trí thứ 3. Không ngạc nhiên khi đội bóng này đang nung nấu quyết tâm “chuộc lỗi” tại mùa giải 2011.

Trong khi đó, thầy trò THPT Hoàng Diệu lại gây ấn tượng với đội ngũ CĐV đông đảo, chuyên nghiệp và rất nồng nhiệt. Chính “hậu phương vững chắc” này đã góp phần vào những trận cầu rực lửa của đội bóng mùa giải trước và hứa hẹn sẽ lại “cháy hết mình” tại mùa giải năm nay. Khác với mùa giải trước (mỗi bảng 3 đội, chọn 2 đội vào vòng sau), giải năm nay chia làm 10 bảng (riêng 2 bảng K, L có 5 đội) sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm và chỉ có 16/42 đội bóng lọt vào vòng 2. Đó là cơ sở để mùa giải 2011 hứa hẹn sẽ diễn ra hấp dẫn, kịch tính và thành công về mọi mặt. Theo lịch, lễ khai mạc và vòng bảng bắt đầu từ 9-10-2011 tại SVĐ Trung tâm TDTT quận Tây Hồ (101 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Trận chung kết, tranh giải ba và lễ bế mạc giải sẽ được tổ chức trên sân Hàng Đẫy. Trận chung kết sẽ được Đài PTTH Hà Nội truyền hình trực tiếp trên kênh H1.

Với nhiều ẩn số khó lường, giải năm nay hứa hẹn nhiều kịch tính, hấp dẫn.

Thầy Hoàng Văn Trịnh (THPT BC.Đống Đa): Quyết tâm lập cú đúp vô địch

Thành phần đội tuyển tham dự giải năm nay chỉ còn khoảng 30% cầu thủ từng thi đấu mùa trước song với vị thế nhà ĐKVĐ, Ban Giám hiệu nhà trường đã động viên, tạo mọi điều kiện cho đội bóng. Trên cơ sở đó, thầy và trò trường THPT BC.Đống Đa quyết tâm lập cú đúp vô địch tại mùa giải năm nay, xem đó như món quà ý nghĩa cho đợt kỷ niệm tròn 30 năm thành lập trường 1982-2012.

Thầy Nguyễn Ngọc Tú (THPT Phùng Khắc Khoan): Hy vọng làm nên bất ngờ

Ban Giám hiệu nhà trường đã quyết định thuê xe riêng cho đội bóng đi lại và tạo mọi điều kiện cho các em có cơ hội giao lưu cọ xát với các trường nội thành Hà Nội. Dù là năm đầu tham dự song qua theo dõi giải đấu các năm trước cho thấy, các đội bóng tham dự đều rất mạnh. Tuy nhiên, qua đánh giá tương quan lực lượng, đội bóng trường THPT Phùng Khắc Khoan sẽ quyết tâm làm nên bất ngờ tại giải.

Thầy Lê Việt Hùng (THPT Việt Nam - Ba Lan): Háo hức chờ ngày khai màn

Xét về tương quan lực lượng, giải đấu năm nay quy tụ khá nhiều đội bóng mạnh và để giành chức vô địch là không đơn giản. Song với mục tiêu năm nay cao hơn năm trước, Á quân THPT Việt Nam - Ba Lan quyết tâm đổi màu huy chương. Hiện các cầu thủ đang miệt tập luyện và háo hức chờ ngày khai màn.