Nhảy lầu tự tử sau 12 năm đau đớn vì mặt biến dạng do bị tạt axit

ANTĐ - Cựu vũ công người Pakistan đã nhảy lầu tự tử sau 12 năm chiến đấu với gương mặt biến dạng do bị tạt axit.

Fakhra Younus, 33 tuổi, đã nhảy lầu tự tử từ tòa nhà 6 tầng tại Rome, Italia, 12 năm sau vụ tấn công axit kinh hoàng khiến gương mặt của cô bị biến dạng hoàn toàn.

Tại thời điểm vụ tấn công vào tháng 5 năm 2000, chồng cũ của cô Bilal Khar bị buộc tội đột nhập nhà của mẹ cô và đổ axit lên mặt Younus trong khi cô đang ngủ.

Fakhra Younus trước vụ tấn công axit (trái) và gương mặt bị biến dạng hoàn toàn của cô sau đó (phải)

Vụ tấn công diễn ra ngay trước mắt cậu con trai 5 tuổi của Younus. Sau khi bị tạt axit, mũi của Younus hầu như hoàn toàn bị tan chảy và kể từ đó cô phải trải qua 39 cuộc phẫu thuật để sửa chữa lại gương mặt bị biến dạng của mình trong hơn một thập kỷ qua.

Cuộc tấn công tàn độc này cũng đốt cháy tóc, môi cô, khiến một mắt bị mù, hủy hoại tai phải và ngực cô.

Sau khi được đưa đi gấp tới bệnh viện, Younus nói trong đau đớn: “Gương mặt là tù ngục đối với tôi”, trong khi cậu con trai của cô thốt lên “Đó không phải là mẹ tôi”.

Younus (trái) đã trải qua 39 cuộc phẫu thuật để sửa chữa những thương tổn trên khuôn mặt cô

Younus sau đó chuyển tới Rome, Italia và tiếp tục điều trị. Nhưng vào ngày 17 tháng 3 vừa qua, cô đã tự kết liễu đời mình sau khi để lại lời nhắn cô tự tử trong sự im lặng của pháp luật đối với sự tàn bạo và vô nhân tính của kẻ gây ra tội ác.

Chồng cũ của Younus bị bắt vào năm 2002 và bị buộc tội âm mưu giết người sau vụ tấn công, nhưng lại được tại ngoại chỉ sau đó 5 tháng.

Khar, một cựu nghị sĩ và con trai của một viên chức Pakistan giàu có, cuối cùng đã được trắng án, mặc dù rất nhiều người tin rằng hắn ta đã sử dụng các mối quan hệ của gia đình để thoát tội.

Chồng cũ của Younus, Bilal Khar, trắng án vào năm 2003 sau những cáo buộc liên quan
đến vụ tấn công


Sau vụ tự tử thương tâm của Younus, Khar tiếp tục phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công và tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng một người đàn ông trùng tên khác đã thực hiện tội ác dã man này.

Khar khẳng định người vợ cũ của anh ta tự kết liễu đời mình bởi cô không có đủ tiền, chứ không phải do những chấn thương khủng khiếp của cô.

Thi thể của Fakhra Younus được chuyển về quê hương cô tại Pakistan

Theo The Aurat Foundation, một tổ chức nhân quyền phụ nữ, đã có hơn 8.500 vụ tấn công bằng axit, cưỡng ép hôn nhân và các hình thức bạo lực chống lại vụ nữ khác đã được báo cáo tại Pakistan trong năm 2011 vừa qua.