"Nhái" cảnh sát trong suốt 2 năm mà không ai biết

ANTĐ - Tên Lei (35 tuổi) ở Trung Quốc đã tạo ra một trạm cảnh sát giả “y như thật” ngay tại nhà của mình. Đây là một phần trong chương trình bán các giấy tờ giả mạo của Lei cho những nạn nhân bị lừa.

"Văn phòng cảnh sát" như thật do Lei dựng lên

Vụ việc kỳ khôi nói trên có thể sẽ còn kéo dài nếu như người bạn gái của Lei không bực tức với hắn. Do mâu thuẫn với nhau, cô này đã đi “mách” cảnh sát về sự lừa đảo của Lei, dẫn tới vụ bắt giữ.

Sau quá trình khám xét, cảnh sát ở thành phố Wuhan đã phát hiện ra Lei “trang trí” cho căn phòng của hắn như một trạm cảnh sát thực sự, với quốc kỳ, cùng cả bộ sưu tập trang phục cảnh sát, còng tay, công cụ hỗ trợ và thậm chí có một chiếc còi chuyên dụng gắn trên xe hơi riêng của hắn.

Theo truyền thông địa phương, tên Lei đã duy trì các trò gian dối của hắn trong ít nhất là 2 năm trước khi bị cảnh sát thật phanh phui. Thậm chí, trong quãng thời gian này, tên Lei còn tự… “thăng chức” cho mình để mọi người thêm nể hắn.

“Với những thứ ngụy trang của mình, Lei đã khiến nhiều người phải lầm lẫn”, viên cảnh sát Tang Hui phụ trách điều tra vụ việc cho hay.

Cảnh sát phát hiện ra Lei trang bị rất nhiều quân phục cùng công cụ hỗ trợ để "lòe" mọi người

Như đã đề cập ở trên, vụ lừa đảo của Lei chỉ bị phát hiện sau khi cô bạn gái tên Tingting của hắn tố cáo với cảnh sát “thật”. Nguyên nhân là vì cô muốn rời khỏi “trạm cảnh sát” giả do Lei tạo ra, nhưng tên này hăm dọa cô bằng cách “hứa hẹn” sẽ đăng lên mạng video sex của hai người. Kết quả là Tingting đã phải nhờ cảnh sát bảo vệ và vụ lừa đảo siêu đẳng của Lei bị bại lộ.

Sau vụ việc, Tingting chia sẻ là bạn bè cô đã cảnh báo rằng Lei là một tên vô lại và lăng nhăng, song cô vẫn bỏ ngoài tai để trao trọn niềm tin cho kẻ lừa đảo.