Nguyễn Filip thể hiện đẳng cấp, ra mắt ấn tượng ở tuyển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thủ môn thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội cho thấy khả năng di chuyển, đọc tình huống, chơi bóng bằng chân và cản phá tốt qua 90 phút chính thức đầu tiên trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Thủ môn Nguyễn Filip trong trận đấu chính thức cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam

Thủ môn Nguyễn Filip trong trận đấu chính thức cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam

Nguyễn Filip có màn ra mắt ấn tượng khi cùng đội tuyển Việt Nam chơi tốt trước đội bóng số 1 Nhật Bản tại trận ra quân bảng D vòng chung kết Asian Cup 2023. Dù 4 lần phải vào lưới nhặt bóng song đẳng cấp và phong độ của thủ môn mang hai dòng máu Việt - Czech là không phải bàn cãi.

"Lần đầu tiên Nguyễn Filip ra sân trong màu áo đội tuyển Việt Nam, tôi cảm nhận cậu ấy có chút áp lực. Tuy nhiên khi trận đấu khép lại, tôi có thể nói là Nguyễn Philip đã có một màn trình diễn tốt. Cậu ấy đã có khoảng 3, 4 tình huống cứu thua quan trọng", HLV trưởng Philippe Troussier dành lời ngợi khen, động viên học trò.

Cũng theo nhà cầm quân người Pháp, Nguyễn Filip đã đảm nhiệm tốt vai trò giúp đỡ, hỗ trợ các đồng đội như kiểm soát bóng. Những gì anh thể hiện cũng là minh chứng đội tuyển Việt Nam không vội vàng hay sợ hãi trước áp lực đến từ đội bóng số 1 châu Á.

Nguyễn Filip trong một tình huống cứu thua trận Việt Nam 2-4 Nhật Bản

Nguyễn Filip trong một tình huống cứu thua trận Việt Nam 2-4 Nhật Bản

90 phút trên sân Al Thumama (Qatar), Nguyễn Filip thể hiện sự tập trung cao độ và điềm tĩnh, điều không phải thủ môn nào cũng làm được khi lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam đối đầu với đội bóng số 1 châu Á tại đấu trường Asian Cup.

Thủ môn 31 tuổi phô diễn khả năng chơi bóng bằng chân và điều phối bóng tốt. Thống kê của AFC cho thấy Nguyễn Filip tung ra 26 đường chuyền phân phối bóng (không tính các pha phát bóng).

Cả trận, Nguyễn Filip có 34 đường chuyền (16 lần chuyền dài, 18 đường chuyền ngắn), tỉ lệ chính xác là 64,7%. Quan trọng là anh có 3 lần cứu thua.

"Tôi khá thất vọng vì thua trận, nhưng cũng rất tự hào khi đội nhà chơi tốt trước đối thủ hàng đầu châu lục", Nguyễn Filip nói sau trận.

Sau trận, anh tiến tới khán đài thân mật chụp ảnh cùng gia đình

Sau trận, anh tiến tới khán đài thân mật chụp ảnh cùng gia đình

Thủ môn của CLB Công an Hà Nội nuối tiếc khi đội nhà có thời điểm dẫn 2-1 nhưng thua chung cuộc 2-4. Phải nhận 4 bàn thua, Nguyễn Filip tự trách bản thân, trong đó bàn thua thứ ba khiến anh áy náy.

Đó là tình huống ghi bàn của Keito Nakamura ở phút 45+4, Nguyễn Filip phát bóng lên nhưng đồng đội bị mất bóng, tạo điều kiện cho đối phương phản công. Cú sút của Nakamura đưa bóng vào góc xa khung thành. Bình luận viên VTV cho rằng dù bất kỳ thủ môn nào trong tình huống này cũng đều bất lực bởi cú dứt điểm quá hiểm hóc.

"Đáng ra, tôi phải giữ bóng lâu hơn trước khi phát bóng lên, để đồng đội có thêm một chút thời gian nghỉ ngơi. Nếu không có pha bóng này, hiệp một có thể đã kết thúc với tỷ số hòa và Nhật Bản sẽ căng cứng hơn. Khi đó chưa biết điều gì sẽ xảy ra"', Nguyễn Filip nói.

Tạm gác lại những nuối tiếc, Nguyễn Filip cùng đồng đội đang tập trung tối đa cho trận gặp Indonesia ngày 19-1 và Iraq sau đó 5 ngày, với mục tiêu có điểm và hoàn thành chỉ tiêu vượt qua vòng bảng.