Người yêu Kayla Mueller mạo hiểm cứu bạn gái nhưng bất thành

ANTĐ - Người yêu của nhân viên cứu trợ người Mỹ Kayla Mueller từng cố gắng giải thoát cho bạn gái, nhưng bị chính cô từ chối và lựa chọn sự phán quyết của IS. 

Omar Alkhani và Kayla Mueller bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc hồi tháng 8-2013 và giam cùng một phòng. Tuy nhiên, sau hai tháng giam giữ, Omar được trả tự do vì nhóm cực đoan cho rằng một người Hồi giáo Syria như anh sẽ không có giá trị, tuy nhiên với Mueller lại khác.

Để cố gắng giải thoát cho bạn gái, Omar đã quay trở lại căn cứ của IS ở Raqqa và nói rằng Mueller là vợ của mình. Tuy nhiên, chính Mueller lại không hợp tác cùng anh và quyết định phó thác số phận trong tay quân thánh chiến.

Hình ảnh hạnh phúc của cặp đôi

Nhắc lại câu chuyện buồn của mình, Omar cho biết: “Cai tù nói rằng cô ấy nói không phải là vợ tôi. Tôi hỏi tại sao cô ấy nói điều này, cô ấy chỉ khóc và nói không biết”. Cùng với sự từ chối đó, số phận của Kayla đã bị đóng sập.

Lần đầu tiên trải lòng với báo chí về mối tình 4 năm với Kayla, Omar vẫn không hiểu lý do vì sao Kayla không hợp tác cùng với anh trong lần giải cứu đó. “Cho đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu vì sao cô ấy không theo cùng câu chuyện của tôi”, Omar nói.

“Tôi không phải là một điệp viên, tôi là một người Syria. Nếu cô ấy nói cô ấy là vợ tôi, họ sẽ để cho cô ấy đi. Tôi đến để giải thoát Kayla nhưng đó là lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy”, Omar đau khổ nói.

Anh nói thêm rằng: “Cô ấy từng hỏi tôi yêu cô ấy bao nhiêu, tôi trả lời sẵn sàng mạo hiểm vì cuộc sống của cô ấy. Và tôi đã làm điều đó. Kayla là điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống của tôi. Chúng tôi đã lập kế hoạch trong tương lai”.

15 tháng sau, Kayla Mueller – nhân viên cứu trợ người Mỹ đã chết. Theo IS, cô bị giết chết trong một đống đổ nát của tòa nhà, khi máy bay Jordan không kích vào Raqqa. Tuy nhiên, quân thánh chiến không đưa ra được bất cứ bằng chứng xác thực nào. Tuần trước, chính phủ Mỹ đã xác nhận Kayla bị IS hành quyết.

Omar không hiểu lý do bạn gái anh làm như vậy

Nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc, Omar, 33 tuổi, nói rằng: “Cô ấy thích khiêu vũ. Kayla không bao giờ trang điểm hay mua thêm quần áo và dành số tiền đó mua quà cho trẻ em nghèo. Đó là hình ảnh đẹp nhất của cô ấy trong trái tim tôi”.

Omar nói rằng sau khi được thả tự do, anh đã tìm đến bố mẹ Kayla và thông báo việc cô bị bắt cóc. Cha mẹ Kayla cho biết họ đã nhận được một đoạn video dài 30 giây về con gái và kèm theo một lời nhắn về khoản tiền chuộc 20 triệu USD.

Kayla trong một chuyến tình nguyện đến Ấn Độ
Ngay lập tức, Omar trở lại Syria và tìm liên lạc với một chỉ huy IS, đề nghị được gặp Kayla. Sau một tuần chờ đơi, Omar cố gắng thuyết phục cai tù rằng Kayla là vợ của anh, nhưng bị buộc tội nói dối và nhốt vào một phòng bên cạnh phòng giam các con tin phương Tây. “Tôi không nhìn thấy họ nhưng nghe thấy IS gọi tên James Foley và Steven Sotloff”.

Chín tháng sau đó, cả hai con tin nhà báo Foley, 40 tuổi và Sotloff, 31 tuổi, đã bị chặt đầu. Omar nhớ lại giọng nói của một cai tù trùm kín mặt, người thường đến nhà tù vào sáng sớm: “Hắn ta thẩm vấn các con tin phương Tây. Hắn nói tiếng Ả Rập, đọc kinh Koran lưu loát và cũng nói được tiếng Anh bằng giọng của người Anh”.

Thánh chiến John và con tin người Anh Alan Henning

Omar tin rằng cai tù đó là thánh chiến John. Vào ngày Giáng sinh năm 2013, thánh chiến John và một cai tù khác có tên là Abu Maryam Al-Iraq đã chơi “một thủ thuật ma quỷ” đối với các con tin phương Tây. Omar nói rằng: “Chúng nói rằng các con tin phương Tây sẽ bị đuổi tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và thả tự do. Sẽ có một quần áo mới màu cam cho cuộc hành trình của họ. Al-Iraq nói còn thánh chiến John dịch lại”.

Các tù nhân phương Tây đã thực sự bị đuổi đi nhưng không phải là tự do mà đi đến cái chết. Cuối cùng, Omar cũng được thả tự do lần thứ 2, anh liên lạc với cha mẹ Kayla và họ nói rằng anh không nên quay trở lại Syria.

Nhìn lại những gì đã xảy ra, Omar đã tự đổ lỗi cho mình vì để Kayla đi cùng trong chuyến đi tới Aleppo. “Lúc ấy, tôi nghĩ rằng, nếu tôi không đưa cô ấy đi cùng, cô ấy sẽ tìm người khác đưa cô ấy tới Syria. Nếu không có chuyện đó thì bây giờ chúng tôi đã có một đám cưới. Chúng tôi đã có thể dành phần còn lại của cuộc đời sống bên nhau”.