“Người sắt” cứu người trong bão Utor

ANTĐ - Cô gái họ Chu, tên tiếng Anh là Louise – một huấn luyện viên dạy lặn, đã được tôn vinh là “Người sắt” sau khi cô nhảy xuống biển cứu người trong lúc siêu bão Utor càn quét dữ dội tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Vụ việc xảy ra lúc 13h10 ngày 14-8, tại cảng Victoria, Hồng Kông. Khi Louise đang chạy bộ dọc bờ biển thì nhìn thấy đám đông khoảng 50 người túm tụm đứng xem việc cứu hộ một người đàn ông đang vùng vẫy vì bị đuối nước. Mặc dù đã có 2 phao cứu hộ được ném xuống nhưng nạn nhân không tóm được phao và anh ta có vẻ kiệt sức. Không ngần ngại, Louise Chu nhanh chóng nhảy xuống biển, chộp phao, ôm lấy nạn nhân và cùng 2 người khác kéo anh ta lên bờ. Lúc này nạn nhân đã bất tỉnh, hai nhân viên cứu nạn lập tức cấp cứu. Tuy nhiên, vừa tỉnh lại, anh ta đã bật dậy và hét lên “Tôi muốn chết, tôi chẳng có gì cả…”.

Theo điều tra của cảnh sát, người đàn ông này họ Trương, 24 tuổi, ở Thâm Quyến, anh ta bị đuối nước là do muốn tự tử và có tiền sử mắc bệnh tâm thần.