Giữa không khí sôi động và căng thẳng của màn chạm trán giữa THPT Dewey Ocean Park và THPT Đan Phượng ở lượt trận gần nhất, hình ảnh cô Nguyễn Thu Hiền - Giám đốc vận hành THPT Dewey Ocean Park, đồng thời là phụ huynh của cầu thủ Vũ Nhật Minh - nổi bật với ánh mắt dõi theo từng bước chạy của con trên sân.
![]() |
| Giải sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của gia đình Nhật Minh |
Cô Hiền chia sẻ: “Cả hai trận vừa qua, tôi đều sắp xếp thời gian để trực tiếp cổ vũ các em trong toàn đội. Tôi rất vui khi được chứng kiến các trận đấu của con trai cũng như học sinh trong trường ở giải An ninh Thủ đô". Cô cho biết đội bóng của trường mới được thành lập, gồm những lứa học sinh đầu tiên tham dự giải. Từ đầu mùa đến nay, các em đã tiến bộ và ngày càng hiểu nhau hơn.
Trên sân, cầu thủ số 10 - con trai cô Hiền - thi đấu với tinh thần rực lửa. Cậu cống hiến cho đội bóng và mang theo niềm tự hào khi biết mẹ luôn dõi theo từ khán đài. Ánh mắt ấy tiếp thêm động lực để Nhật Minh thi đấu hết mình.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chiến thắng 1-0 đầy kịch tính đưa THPT Dewey Ocean Park vào vòng tiếp theo. Trên khán đài, cô Hiền không giấu được niềm vui: “Cô cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến sự trưởng thành của đội bóng. Các bạn đã nỗ lực và tiến bộ hơn nhiều so với trận đầu. Đây là thành tích cô không thể ngờ tới".
Chiến thắng ấy không chỉ là kết quả thi đấu, mà còn đại diện cho sự gắn kết giữa gia đình, thầy cô và học sinh. Hy vọng ở chặng đường tiếp theo, Nhật Minh cùng đồng đội tiếp tục tự tin, quyết tâm hơn nữa với hậu phương ấm áp luôn chờ đợi trên khán đài.
![]() |

