Người dơi phải gọi cứu hộ vì... bị thủng lốp xe trên đường

ANTĐ - Người ta thường ngưỡng mộ người dơi vì anh ta luôn có giải pháp cho mọi tình huống hóc búa, nhưng trong trường hợp này thì hình như anh chàng Batman cũng phải bất lực.

Ở Philippin, “Bahala na si Batman” dịch ra có nghĩa là “Hãy để việc đó cho Người dơi” là một câu nói phổ biến mà mọi người thường nói khi gặp phải một câu hỏi hóc búa. Và chúng tôi đã tìm ra nguyên nhân cho câu chuyện "truyền kì" này, lí do của nó là, người ta cho rằng người dơi luôn có câu trả lời hoặc một giải pháp cho tất cả những tình huống gặp phải.

Nhưng có một tình huống xảy ra hôm nay đã làm tan vỡ truyền kì hoang đường này vì anh chàng người dơi thậm chí còn không có câu trả lời cho việc làm thế nào để thay một chiếc lốp bị xịt cho chiếc Lamborghini Gallardo Spyder của anh.

Sự việc xảy ra ở Maryland vào đầu tuần trước khi bộ phận trả lời thông tin khẩn cấp của cảnh sát quận Howard đã trả lời một cuộc gọi tới 911 từ đường 29, phía Bắc Washington DC. Cuộc gọi từ một người lái xe qua đường cho biết: “Có một lái xe đang bất lực ở làn đường bên trái trên đường 29, anh ta lái một chiếc Lamborghini, ăn mặc trang phục của Người dơi và đang bị mắc kẹt ở giữa đường”.

Biết rằng mọi người vẫn đang trong trang phục để dự lễ hội hóa trang cho ngày Halloween, các nhân viên trả lời cuộc gọi nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa. Nhưng sau đó họ đã đến hiện trường và thấy một chiếc Lamborghini, rồi nhìn thấy Người dơi, đang rất lúng túng bên chiếc xe của mình.

Hóa ra “hiệp sĩ bóng đêm” đang trên đường đến một bệnh viện ở Washington để trình diễn khi chiếc xe Gallardo Spyder của anh bị xịt lốp. Sau một thời gian ngắn tường trình, chiếc Gallardo của anh đã được kéo đi và Batman đã được đưa tới “nơi cần đến” bởi một người bạn của anh.

Người anh hùng đã giải cứu Người dơi

Nhưng điều thú vị là một nhân viên cảnh sát của quận Howard đã chụp lại một bức ảnh với người dơi để chứng minh với những đứa con của mình rằng: người dơi đã có lần phải cầu cứu sự giúp đỡ của bố chúng.