- Giải mã sự thật về “ngôi chùa” cầu được mưa và pho tượng biết “vi hành”
- Ướp lạnh cơ thể để kéo dài sự sống?
- Rùng rợn nghi lễ tắm rửa và thay quần áo cho xác chết ở Indonesia

Sau đó, gia đình đã chi hàng nghìn NDT xây cất ngôi mộ cho người thân đã quá cố. Thế nhưng, 3 năm sau khi “qua đời”, ông Mã đã đột ngột trở về. Dựa trên các cuộc trò chuyện với ông Mã, báo chí địa phương cho rằng, ông đã bị bắt phải làm việc cho một lò gạch trái phép trong thời gian bị mất tích.
Do sức khỏe giảm sút, ông bị bọn bắt cóc vứt bỏ và được tìm thấy trên đường ở thành phố Hành Dương. Hiện ông đang được chăm sóc tại nhà dưỡng lão. Hiện nay cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của người đàn ông bị tai nạn giao thông là ai.