- “Đá cho người Thái sợ thì thôi!”
- Đòi nợ thành công U21 Malaysia, U19 HAGL rộng cửa vào bán kết
- Giải U21 quốc tế: U19 HAGL vào bán kết nhờ lá thăm may mắn
Sau trận thua bán kết trước đàn em U19 HAGL, U21 Việt Nam bị nhiều chỉ trích bởi lối đá tiêu cực, thiếu cống hiến. Bước vào trận đấu tranh HCĐ chiều nay, thầy trò HLV Phan Công Thìn đặt mục tiêu chiến thắng U21 Malaysia như một lời tạ lỗi người hâm mộ.
Dưới sự chứng kiến của khoảng 4 vạn khán giả đến sân Cần Thơ xem 2 trận tranh hạng Ba và chung kết, U21 Việt Nam đã có một trận đấu giàu cảm xúc, với màn ngược dòng ngoạn mục.
Bước vào hiệp 1, các học trò HLV Phan Công Thìn đã chủ động tổ chức lối chơi tấn công. Bóng liên tục được dồn lên tuyến trên. Tuy nhiên, lối chơi tập trung và chắc chắn của cầu thủ bên phía U21 Malaysia đã giúp họ giữ nguyên mành lưới.
Phút bù giờ thứ 2 hiệp 1, đội khách bất ngờ có bàn mở tỷ số nhờ công Selvaraj.
Phi Sơn (trái) san hòa 1-1 cho U21 Việt Nam
Sớm phải nhận bàn thua song U21 Việt Nam vẫn giữ được sự bình tĩnh và càng quyết tâm hơn ở khoảng thời gian còn lại của trận đấu, bất chấp thời tiết chuyển mưa to.

Tuấn Tài ấn định chiến thắng 2-1 cho U21 Việt Nam
Phút 55, nhận được chuyền chính xác của đồng đội, tiền đạo xứ Nghệ - Trần Phi Sơn có pha dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Azam để san hòa 1-1 cho chủ nhà. Bàn thắng như chất xúc tác giúp tinh thần các tuyển thủ Việt Nam thêm hưng phấn.
Phút 77, một chân sút quê Nghệ An khác là Hồ Tuấn Tài lập công, ấn định chiến thắng 2-1 cho U21 Việt Nam.
Ngược dòng thắng lợi, thầy trò HLV Phan Công Thìn giành HCĐ giải, để thay lời chuộc lỗi với người hâm mộ sau trận thua đáng hổ thẹn với U19 HAGL trước đó.