Thể thao Việt Nam tại Olympic Rio:

Ngóng huy chương ngay từ ngày đầu

ANTD.VN - Hôm nay 6-8, ngày thi đấu đầu tiên của Olympic 2016, Đoàn Việt Nam đồng loạt ra quân ở các môn cử tạ, bắn súng, bơi, thể dục dụng cụ, đấu kiếm và judo. Đáng chú ý, hai niềm hy vọng huy chương của đoàn là xạ thủ Hoàng Xuân Vinh và nữ lực sỹ Vương Thị Huyền cũng sẽ xung trận.

“Ẩn số” Vương Thị Huyền được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương cho đoàn

Ánh Viên cần thêm thời gian

Ra quân đầu tiên là VĐV đấu kiếm Nguyễn Thị Như Hoa ở nội dung kiếm 3 cạnh nữ cá nhân lúc 18h (giờ Việt Nam). Kế đó, võ sỹ judo Văn Ngọc Tú sẽ cùng các đối thủ so tài hạng 48kg nữ, dự kiến bắt đầu từ 22h. Còn vào lúc 0h30 ngày 7-8, VĐV Phạm Phước Hưng sẽ thi đấu vòng loại xà kép nam môn thể dục dụng cụ. Để dồn sức cho nội dung này, trước đó VĐV của Hà Nội đã phải bỏ nội dung vòng treo. 

Trong khi đó “cô gái vàng” của bơi Việt Nam - Nguyễn Thị Ánh Viên, sẽ ra quân vòng loại 400m hỗn hợp nữ lúc 0h15 ngày 7-8. Đây là nội dung mà Ánh Viên đặt quyết tâm đạt thành tích cao nhất, trong số 4 nội dung cô được quyền thi đấu tại Olympic.

Ánh Viên chia sẻ một ngày trước khi thi đấu: “Sau SEA Games 2015, HLV Đặng Anh Tuấn cho em tập với cường độ rất nặng, đặc biệt là các giáo án thể lực, để có được sự chuẩn bị tốt nhất cho Olympic này. Em hy vọng sẽ lọt vào vòng chung kết 400m hỗn hợp”. 

Trong số các VĐV kể trên, hy vọng huy chương gần như là không thể, ngay cả với Ánh Viên – người giành 8HCV, phá 8 kỷ lục SEA Games 28. HLV Đặng Anh Tuấn khi nói về khả năng giành huy chương của học trò mình cũng khẳng định đó là điều không thể. “Ánh Viên cần thêm thời gian. Tôi tràn đầy kỳ vọng rằng Ánh Viên sẽ giành huy chương ASIAD, Olympic trong tương lai”, ông Tuấn nói.

Chờ đón tin vui

Trong ngày thi đấu đầu tiên của Đoàn Việt Nam, mọi sự chú ý sẽ hướng về trường bắn Olympic. Tại vòng loại 10m súng ngắn hơi nam có 45 VĐV, thi đấu từ 23h hôm nay để chọn 8-10 VĐV vào bắn chung kết. Đoàn Việt Nam có 2 xạ thủ tham dự là Hoàng Xuân Vinh và Trần Quốc Cường.

Hy vọng lớn đặt vào Hoàng Xuân Vinh khi anh hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng thế giới ở nội dung này. Để có được huy chương, xạ thủ của Quân đội Việt Nam sẽ phải góp mặt ở loạt bắn chung kết, sau đó cạnh tranh với các đối thủ mạnh hàng đầu thế giới như Pablo (Tây Ban Nha, hạng 5), Jongoh (Hàn Quốc, hạng 4), Jitu (Ấn Độ, hạng 3), Oleh (Ukraine, hạng 2) và hạng 1 là Almeida của chủ nhà Brazil. 

Còn vào 5h sáng 7-8, niềm hy vọng huy chương khác và là ẩn số thú vị của Việt Nam tại Olympic - lực sỹ Vương Thị Huyền (đương kim Á quân châu Á) sẽ thi đấu ở hạng 48kg nữ. Một tin vui với Huyền khi VĐV của Trung Quốc Hou Zhihui vừa rút lui vì chấn thương đầu gối.

Đối thủ trực tiếp của Vương Thị Huyền sẽ là lực sĩ người Nhật Bản - Hiromi Miyake, người từng giành HCB của Olympic 2012. Ngoài ra, còn có Chen Wei-ling là VĐV của Đài Loan (Trung Quốc) từng giành HCĐ Olympic Bắc Kinh 2008.         

Đại sứ Nguyễn Văn Kiền động viên đoàn Việt Nam

Ngóng huy chương  ngay từ ngày đầu ảnh 2Đại sứ Nguyễn Văn Kiền (áo sẫm) chụp ảnh cùng các thành viên Đoàn Việt Nam - Ảnh: BẢO LÂM

Một ngày trước giờ khai mạc Olympic Rio, đoàn công tác do Đại sứ Việt Nam tại Brazil Nguyễn Văn Kiền đã tới Làng Olympic thăm, động viên Đoàn Thể thao Việt Nam.

Đánh giá cao việc Việt Nam có 23 VĐV đoạt vé chính thức dự Olympic là một vinh dự lớn, Đại sứ Nguyễn Văn Kiền mong muốn các VĐV thi đấu hết  mình, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn đã cảm ơn Đại sứ đã tới thăm, động viên và hứa Đoàn thể thao Việt Nam sẽ thi đấu hết mình, giành thành tích cao nhất.