- Mỹ giao vũ khí sát thương cho Kiev làm tổn hại hòa bình ở Ukraine
- Ukraine tố Nga "diễn kịch", Nga lên án Ukraine vi phạm thỏa thuận Geneva
- Đại sứ Ukraine cáo buộc Nga phát hộ chiếu cho cư dân miền đông
Trả lời câu hỏi vì sao cô lại tham gia chiến đấu, Irina cho biết: "Khi gia đình, bạn bè, công việc và tất cả cuộc sống của bạn bị hủy hoại, thì bạn cũng sẽ làm điều đó. Những cô gái sẵn sàng chiến đấu là những người phụ nữ Nga thực sự".

Mặc dù ra chiến trường và cầm súng là một việc vô cùng khó khăn với những người phụ nữ, nhưng Irina không hề lo sợ, và hối tiếc với quyết định của mình. "Xe tăng, tiếng bom đạn là những gì tôi sẽ nhớ nhất", cô nói. "Ký ức đau khổ biến mất. Chúng tôi cố gắng tập trung vào những điều tích cực, vui vẻ, gặp gỡ bạn bè. Bây giờ có rất nhiều bạn bè xung quanh tôi, chiến tranh đã mang mọi người lại gần hơn".
Trong đơn vị của mình ở Donetsk, thành trì nổi dậy chính ở miền đông Ukraine, Irina là một thành viên của lực lượng dân quân nổi dậy Oplot, bao gồm 6 phụ nữ (3 nhân viên y tế, 2 binh sĩ và 2 chuyên gia trinh sát).

Cũng giống như những người đàn ông trong cuộc xung đột, những người phụ nữ đến từ mọi tầng lớp xã hội. Và họ sẵn sàng từ bỏ một số sở thích cá nhân khi chiến đấu, tuy nhiên cũng không phải là tất cả.
"Chiến tranh là chiến tranh, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn cần phải trang điểm," Irina nói và chỉ vào chỗ mỹ phẩm gần cửa sổ căn phòng, nơi trước đó từng là một nhà máy.

Maria, một y tá 21 tuổi cho biết cuộc chiến đã khiến 30 người trong tiểu đoàn bị giết hoặc bị thương. "Tôi không muốn tham gia nhưng thực sự không có ai có thể giúp đỡ các chàng trai khi họ bị thương. Nhiều người trong số đó chết vì không được cứu chữa, vì vậy tôi đến đây để làm điều đó”, cô nói.
Trong chiến đấu, cô chỉ mang theo một khẩu súng lục và một túi y tế để giúp đỡ những người bị thương. Cô cho biết những người đàn ông và người phụ nữ "sống, ăn uống và chiến đấu với nhau". Một số phụ nữ đến phục vụ cùng chồng và bạn trai của họ, một số người khác đến một mình.

"Nếu một người đàn ông sẵn sàng cầm súng chiến đấu, anh ta là một người đàn ông thực sự. Còn những người đang ngồi ung dung uống bia trong thành phố thì họ là một điều đáng xấu hổ”, một nữ chiến binh nổi dậy nói.
Có một điểm chung là tất cả các nữ chiến binh đều bày tỏ sự mong đợi một cuộc chiến đấu lâu dài, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn mong manh đang có hiệu lực. Alla, một phụ nữ đầu quân cho lực lượng nổi dậy hy vọng được chiến đấu trong một thời gian dài. “Nhiều người, cả trẻ em và phụ nữ của chúng tôi đã thiệt mạng. Bây giờ tôi không hề muốn có một lệnh ngừng bắn, tôi sẽ chiến đấu đến cùng", cô nói.