"Nghịch tử" Trung Quốc chọc tức dư luận

ANTĐ - Đâm vào xe người khác, một thiếu niên 15 tuổi đã đánh người còn thách thức người đi đường gọi cảnh sát. Hành vi này đã khiến cậu con “nghịch tử” cùng bố là vị tướng nổi tiếng bị dư luận Trung Quốc chỉ trích dữ dội.

Tối 7-9, sau va chạm nhỏ với một chiếc ô tô trên đường phố thuộc quận Hải Điến, Bắc Kinh, hai chiếc xe đời mới BMW và Audi đỗ xịch lại. Lý Thiên Nhất, 15 tuổi cùng một người bạn nhảy xuống từ hai chiếc xe đắt tiền. Hai thanh niên cao 1,8m lao vào hành hung đôi vợ chồng trẻ trên chiếc xe kia và gào lên “Ai dám gọi 110?” trước đám đông người đi đường. 110 chính là số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát. Đáng nói là Lý Thiên Nhất không có bằng lái xe, xe cũng không đeo biển kiểm soát.

Sau sự việc, tướng Lý Song Giang, 72 tuổi, vốn là một ca sĩ nổi tiếng tại Học viện nghệ thuật của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thăm hỏi nạn nhân đồng thời lên tiếng xin lỗi dư luận vì hành vi ngang ngược của cậu con quý tử.

Ông Lý Song Giang đến thăm hỏi nạn nhân 

 Người bố bị dư luận chỉ trích là dung túng cho con làm bậy, không dạy bảo con đến nơi đến chốn trong khi Lý Thiên Nhất bị công kích dữ dội. “Làm sao anh ta có thể ngạo mạn, vô lý đến vậy? Cứ tưởng bố có quyền thì làm gì cũng được à?”, cư dân mạng “trút” bức xúc lên mạng Sina.com.

“Thế hệ con nhà giàu, con quan chức, con người nổi tiếng… Trước khi học cách làm ra tiền, có khi nên học cách làm người đã”,  người có nickname Xiaowang Tiankong888 phản hồi trên Weibo. Nhiều người kêu gọi phải trừng phạt nghiêm khắc kẻ coi thường pháp luật.

Theo tờ Beijing Times, Lý Thiên Nhất từng đứng trên sân khấu biểu diễn với cha mình (ảnh). Ngay từ khi 5 tuổi, cậu ta đã vinh dự trở thành đại sứ ít tuổi nhất của Olympics Bắc Kinh. Bài xã luận của tờ báo này nhấn mạnh rằng danh tiếng đến với thiếu niên này không phải vì tài năng hay khổ công có được mà đơn giản là nhờ người cha tiếng tăm.

Sự việc chọc tức dư luận khi con những nhà có “vai vế” ở Trung Quốc ngày càng ỷ lại quyền thế của gia đình mà coi thường luật pháp. Năm ngoái, Lý Khởi Minh, 22 tuổi, người Hà Bắc đã bị kết án 6 năm tù sau khi đâm phải một sinh viên và hét lên: "Có dám thì kiện đi. Bố tao là Lý Cường”. Ông Lý Cường chính là Phó cục trưởng Cục công an thành phố Bảo Định, Hà Bắc. Đến giờ, cứ nhắc đến “con ông cháu cha” nổi quậy, người Trung Quốc lại nhớ đến câu “Bố tao là…”.