Nghị sĩ Nga tin cái chết của 2 nhà báo là vụ "giết người có chủ ý"

ANTĐ - Ngày 18/6, nghị sĩ Mikhail Markelov thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) cho rằng cái chết bi thảm của 2 nhà báo Nga gần Luhansk là "một vụ giết người có chủ ý". Ông nói tất cả các thông tin đưa ra đã chứng minh điều này, mặc dù các quan chức Kiev đã tuyên bố đó là một tai nạn ngẫu nhiên.

Hai nhà báo bị thiệt mạng trong vụ tấn công gần Luhansk, Ukraine

Nhà báo Igor Kornelyuk và nhân viên kĩ thuật Anton Voloshin đều làm việc cho đài truyền hình nhà nước Nga và công ty đài phát thanh VGTRK. Cả hai đã bị giết trong một cuộc pháo kích gần Luhansk, phía đông Ukraine. Họ được nhận dạng nhờ vào logo của đài truyền hình trên quần áo.

Nghị sĩ Mikhail Markelov đề nghị: "Tôi nghĩ rằng các đài truyền hình nên hạn chế các phóng viên của mình đến gần khu vực xung đột hoặc ít nhất là không gửi nhóm người mới tới khu vực phía đông nam Ukraine. Bên cạnh đó, chúng ta cần khẩn trương yêu cầu OSCE bảo đảm an ninh cho các nhà báo của chúng tôi vì chính quyền Kiev không thể kiểm soát tình hình trong khu vực chiến tranh".

Ngài nghị sĩ tin rằng cái chết bi thảm của 2 nhà báo Nga là "một vụ giết người có chủ ý". Ông nói tất cả các thông tin đưa ra đã chứng minh điều này, mặc dù các quan chức Kiev đã tuyên bố đó là một tai nạn ngẫu nhiên: "Làm thế nào người ta có thể giải thích những "tai nạn ngẫu nhiên" đã giết chết nhiều phụ nữ và người già mỗi ngày? Hơn 100.000 người tị nạn tại quốc gia này cũng chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên ư? Hay một cuộc tấn công vào Đại sứ quán Nga tại Kiev có phải là một hành động vô tình không?"