Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết

ANTĐ - Mở tỷ số ngay đầu hiệp 2 và bị quân bình tỷ số 1-1 ở phút bù giờ trong thế chỉ còn 10 người từ phút 66, các cầu thủ Costa Rica vẫn thi đấu kiên cường và giành thắng lợi kịch tính với tỷ số 5-3 trên chấm luân lưu 11m trước Hy Lạp để tiến vào tứ kết.
Do tính chất quan trọng của trận đấu, cả hai đội đều nhập cuộc đầy thận trọng nên không có quá nhiều tình huống nguy hiểm được tạo ra về khung thành hai bên trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên của trận đấu. 
Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết ảnh 1
Hiệp 1 màn so tài giữa Costa Rica và Hy Lạp diễn ra không thật sự hấp dẫn
Trận đấu trở nên sôi động hơn chỉ 7 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu khi Bryan Ruiz dứt điểm hiểm hóc ngoài vòng cấm, mở tỷ số của trận đấu. Bàn thắng dẫn trước giúp các cầu thủ Costa Rica chơi tự tin và mạch lạc hơn với thế trận phòng ngự - phản công đầy tốc độ.
Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết ảnh 2
Nhịp độ trận đấu được đẩy cao sau bàn thắng mở tỷ số cho Costa Rica của Ruiz

Pha dứt điểm mở tỷ số đầy bất ngờ của Ruiz

Tuy nhiên, khi đang có thế trận hết sức thuận lợi, đại diện của Trung Mỹ chỉ còn 10 người khi Duarte bị truất quyền thi đấu sau khi nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 66. Kể từ thời điểm này này, 10 cầu thủ của Costa Rica chủ động lùi sân về sân nhà bảo vệ thành quả và cơ hội đến liên tiếp với dại diện của châu Âu nhưng Samaras hay Gekas đều không thể tận dụng.
Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết ảnh 3
Chiếc thẻ đỏ của Duarte khiến Costa Rica gặp nhiều khó khăn

Những nỗ lực phòng ngự chỉ giúp các học trò của HLV Pinto đứng vững trước sức ép liên tục từ các cầu thủ Hy Lạp tới phút 90. Bởi ở phút bù giờ đầu tiên, Sokratis đã đá bồi cận thành, quân bình tỷ số 1-1 cho Hy Lạp.
Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết ảnh 4
Bàn thắng quân bình tỷ số ở phút bù giờ của Sokratis

Clip pha đá bồi thành bàn của Sokratis

Suýt chút nữa, các cầu thủ Hy Lạp có màn ngược dòng “thần thánh” khi Mitroglou đánh đầu hiểm hóc nhưng thủ thành Navas đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho Costa Rica.

Sau 30 phút thi đấu hiệp phụ mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, hai đội bước vào loạt sút luân lưu cân não hết sức căng thẳng với tổn thất thuộc về Hy Lạp khi HLV Santos bị truất quyền chỉ đạo vì phản ứng thái quá với trọng tài.
Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết ảnh 5
Costa Rica tỏ ra đầy bản lĩnh ở loạt sút luân lưu cân não

Clip các cầu thủ Costa Rica thực hiện thành công cả 5 cú sút luân lưu 11m

Costa Rica là đội tỏ ra bản lĩnh hơn khi thực hiện thành công cả 5 lượt sút. Lần lượt Borges, Ruiz, Gonzalez, Campbell và Umana đều thực hiện hoàn hảo khi đưa bóng vào các góc cao và xa, hoàn toàn đánh bại thủ thành Karnezis. Trong khi Gekas của Hy Lạp không thắng được thủ thành Navas ở lượt sút thứ 4 và cuộc phiêu lưu ở xứ sở Samba của các “vị thần” đã khép lại.
Ngả mũ trước màn đá luân lưu lạnh lùng đưa 10 cầu thủ Costa Rica vào tứ kết ảnh 6
Cuộc phiêu lưu của các "vị thần" đã dừng lại ở vòng 16 đội
Lạnh lùng giành thắng lợi 5-3 trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trước Hy Lạp trong 120 phút thi đấu trong thế thiếu người, đại diện của Trung Mỹ đã giành quyền vào tứ kết gặp Hà Lan và tiếp tục câu chuyện thần tiên ở Brazil.

Đội hình 2 đội:

Hy Lạp: Karnezis, Holebas, Manolas, Torosidis, Sokratis, Maniatis (Katsouranis; 78’), Karagounis, Samaris (Mitroglou; 58’), Kone, Salpigidis (Gekas; 69’), Samaras.
Costa Rica: Navas, Gonzalez, Umana, Duarte, Gamboa (Acosta; 77’), Diaz, Bolanos (Brenes; 83’), Tejeda (Cubero; 66’), Borges, Campbell, Ruiz.