Nga hi vọng EU lên án các hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine

ANTĐ - Nga hi vọng Liên minh Châu Âu sẽ có phản ứng tương ứng với chính sách của chính quyền Kiev liên quan đến số thương vong của người dân ở miền Đông Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 7-7

Bộ trên lấy làm tiếc vì “mặc dù có rất nhiều lời kêu gọi của người dân Nga, các đối tác phương tây, các tổ chức cũng như cộng đồng quốc tế, nhưng các hoạt động quân sự quy mô lớn ở miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra khiến những người dân vô tội thiệt mạng, cơ sở hạ tầng dân sự bị phá hủy”.

“Việc yêu cầu một lần nữa Kiev ngừng tấn công vào các cơ sở dân sự là một điều vô nghĩa bởi Kiev bỏ ngoài tai trước lời kêu gọi bảo toàn mạng sống cho người dân vô tội”.  Bộ Ngoại giao Nga cũng nhấn mạnh Moscow hi vọng các nước EU sẽ lên án các chính sách tội ác của chính quyền Kiev tại miền Đông Ukraine.
Nga hi vọng EU lên án các hoạt động quân sự ở miền Đông Ukraine ảnh 1
Khung cảnh một khu dân cư đông dân ở Lugansk sau khi
quân đội Ukraine mở cuộc tấn công

Bộ Ngoại giao Nga trích dẫn các sự kiện liên tục diễn ra trong vài ngày qua tại miền Đông Ukraine gồm các cuộc pháo kích ở vùng ngoại ô thành phố Luhansk như Bolshaya, Vergunk hay ngay cả tại Luhansk, Slavyansk; cuộc không kích vào sân bay Donetsk; một vài vụ nổ bom tại  trung tâm điều trị lâm sàng khu vực Luhansk; cuộc pháo kích vào trạm kiểm soát biên giới Nga ở khu vực Rostov... làm bằng chứng.

Đáng ngại hơn, ngày 6-7, lực lượng vệ binh quốc gia có hoạt động càn quét khi tiến hành bắt tất cả những người đã từng được các nhà báo Nga phỏng vấn tại Slavyansk và Kramatorsk. Sáng ngày hôm sau, các thành phố đã bị nã pháo bất chấp thực tế lực lượng tự vệ địa phương đã dời đi.

“Lực lượng an ninh Kiev đã phá hủy chính thành phố của mình, bằng cách sử dụng chiến thuật mà hiếm khi được sử dụng ngay cả khi quân đội chiếm đóng trên lãnh thổ của địch", Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh.

Kể từ khi Kiev tiến hành các hoạt động quân sự bao gồm việc sử dụng xe bọc thép, pháo hạng nặng và các cuộc không kích, hàng trăm người đã thiệt mạng, các tòa nhà bị phá hủy và hàng chục ngàn người phải tháo chạy sang Nga để lánh nạn.