Newcastle bắt giữ "người hùng St James' Park"

ANTĐ - Một CĐV của Newcaslte đã bị bắt giữ vì dám sơn lại cái tên cũ St James' Park của Chích chòe.

"Người hùng" Michael Atkinson

Như đã biết, hồi đầu mùa giải Newcatle đã có một quyết định đi ngược lại với lịch sử khi đổi tên SVĐ thành Sport Direct Arena - bất chấp cái tên St James' Park đẵ gắn liền với các CĐV từ năm 1892 và nó trở thành một trong những sân đấu lâu đời nhất của xứ sương mù.

Đã có rất nhiều người hâm mộ tức giận vì hành vì đầy "mùi" tiền của ông chủ Mike Ashley. Đêm qua, một CĐV đã khơi lại điều này khi sơn trộm dòng chữ "St James" lên một bức tường của SVĐ.

Đó là Michael Atkinson, một người thất nghiệp 29 tuổi. Anh đã bị các nhân viên an ninh tóm khi mới chỉ thực hiện được ý đồ chưa đầy 2 phút. Atkinson thừa nhận sai lầm nhưng anh khẳng định nếu được chọn lựa thì mình vẫn sẽ vẫn lặp lại.

"Tôi biết mình sẽ bị bắt giữ về những điều đã làm nhưng tôi không quan tâm", Atkinson nói, "Tôi sẽ lại làm như thế lần nữa. Ashley không thể tiếp tục lừa dối các fan như vậy. Ông ấy nên làm điều gì đó tốt đẹp như mua Cisse. Đó là một gã xấu xa".

Atkinson cho biết anh đọc trên một diễn đàn của facebook rằng nên có một người sơn lại cái tên cũ St James' Park và anh đã nhận "trách nhiệm" đó. Điều này khiến Atkinson trở thành "người hùng" của vùng Tyne. Thậm chí, Hội CĐV Newcastle còn muốn bảo lãnh anh và sau đó liên lạc với Mike Ashley để bàn về vấn đề lấy lại tên cũ của SVĐ. Bởi họ không muốn lịch sử bị thất lạc.

Về phần mình, ông chủ Ashley nói rằng quyết định đổi tên sân vận động chỉ là một biện pháp tạm thời khi họ tìm kiếm một thỏa thuận sinh lợi nhằm giải quyết các khoản nợ. Khi mọi chuyện "ổn thỏa" đâu sẽ lại vào đấy, vẫn lời Ashley.

Hiện tại, các nhân viên Newcastle đã xóa đi dòng chữ dang dở mà Atkinson đã sơn.