- Con số kinh hoàng: Mỹ có 355 vụ xả súng trong 336 ngày!
- Mỹ: Xả súng khiến 3 người thiệt mạng, 9 người bị thương
- Điều tra 2 kẻ xả súng kinh hoàng ở California
Tờ USA Today đưa tin, Nguyễn Thị Thanh Tín là một trong số 14 nạn nhân của vụ tấn công ngày 2-12 tại trung tâm Regional Inland ở San Bernardio. Cô sống ở thành phố Santa Ana, quận Cam, California và là một thanh tra thực phẩm tại Sở Y tế quận Bernardio thuộc California.

Nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Tín
Tờ Newsday trích lời ông Phu Nguyen, chú ruột của nạn nhân cho biết, Tín và hung thủ Syed Rizwan Farook, 28 tuổi, là đồng nghiệp tại Sở Y tế San Bernardio. Ông cũng thể hiện sự đau buồn khi nhắc đến lễ cưới vào năm 2017 theo dự định của cô: “Cháu tôi trông rất hạnh phúc khi được mặc thử bộ váy cưới mà nó thích”.
Calvin Nguyen, anh họ của nạn nhân cho biết, vào khoảng 11 giờ ngày 2-12, gia đình anh xem tin tức trên ti vi và biết về vụ xả súng, cũng chính là nơi mà Tín có mặt. “Mẹ của cô ấy đã rất lo lắng và cố gọi điện thoại, tất cả mọi người đều cố liên lạc, nhưng không nhận được câu trả lời”, anh nói thêm.

Ảnh chụp Thanh Tín cùng mẹ và anh trai
Đến tận nửa đêm họ vẫn không nhận được tin tức gì từ Tín. Sáng 3-12, gia đình của Tín đã được Sở cảnh sát San Bernardio xác nhận tin buồn.
“Tín là một người phụ nữ thông minh, tốt bụng, luôn chăm sóc cho mẹ và gia đình. Chúng tôi rất buồn vì sự ra đi của cô ấy. Hãy cầu nguyện cho cô ấy cùng chúng tôi”- anh Calvin chia sẻ.
Vụ bắn giết kinh hoàng tại San Bernardio đã khiến 14 người thiệt mạng và 17 người khác bị thương. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ gây án của 2 thủ phạm và không loại trừ khả năng đây là một vụ khủng bố.