Nam thiếu niên 15 tuổi lấy búa giết mẹ, đốt nhà mưu sát anh trai

ANTĐ - Một nam thiếu niên 15 tuổi đã bị xét xử như người trưởng thành vì tội ác dã man của cậu ta: đánh mẹ mình đến chết bằng búa tạ rồi đốt nhà để giết người anh trai.

Thẩm phán tòa án thanh thiếu niên ở bang Tennessee, Mỹ cho rằng tội ác ghê rợn của cậu bé Zachary Davis là quá khủng khiếp để họ có thể giúp cậu bé, bắt buộc họ phải chọn lựa xét xử cậu như một người trưởng thành ở tòa án tội phạm hình sự.

Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc kiểm tra não bộ và sức khỏe tinh thần của Davis cho thấy cậu không có triệu chứng bị tâm thần hay thiểu năng não.

Davis và ngôi nhà của anh ta

Công tố viên cho biết mẹ của Davis là bà Melanie Davis, 46 tuổi, đang ngủ trên giường ở nhà đêm hôm 10/8 thì bị cậu ta, đã cẩn thận khóa cửa phòng ngủ, tấn công bằng búa tạ. Sau đó cậu ta đi lên gác, phóng hỏa ở phòng chơi game với hi vọng sẽ đốt chết người anh trai đang ngủ. Tuy nhiên, người anh trai hôm đó lại ngủ ở nhà bạn nên đã thoát được cái chết.

Theo phía cảnh sát cho biết họ đã tìm thấy Davis ở cách nhà không xa, đang mang theo chiếc laptop có lá thư thú nhận tội ác của mình, bao gồm cả việc “để anh trai chết cháy trong đám cháy do Davis đốt”.

Tại phiên tòa hôm thứ ba (18/9), luật sư của Davis đã lập luận cậu bé cũng là một nạn nhân bị ảnh hưởng từ việc mất cha trong dịch bệnh Lou Gehrig (bệnh xơ cứng teo cơ một bênh – làm người nhiễm đau đớn muốn tìm đến cái chết) hồi năm 2007 và vẫn đang chiến đấu với căn bệnh này.

Davis sẽ phải đối mặt với các tội giết người dã man cấp độ 1, tội chủ mưu giết người cấp độ 1 và tội cố ý gây hỏa hoạn.