Nam Phi truy lùng tù nhân vượt ngục bằng màn giả chết ngoạn mục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Cảnh sát Nam Phi đã mở một cuộc truy lùng Thabo Bester - kẻ hiếp dâm và giết người đã trốn thoát khỏi nhà tù do tư nhân điều hành ở tỉnh Free State bằng màn giả chết ngoạn mục.
Thabo Bester đã bị kết án chung thân vào năm 2012

Thabo Bester đã bị kết án chung thân vào năm 2012

Bester, được biết đến với biệt danh “Kẻ hiếp dâm trên Facebook”, đã bị kết tội cưỡng hiếp hai phụ nữ và giết một người sau khi dụ dỗ họ bằng nền tảng mạng xã hội này vào năm 2012. Vào tháng 5 năm ngoái, nhà chức trách tin rằng, anh ta đã tự thiêu trong một vụ hỏa hoạn ở trại giam Mangaung, gần Bloemfontein. Nhưng vào cuối tuần qua, cảnh sát xác nhận Bester đã trốn thoát khỏi đám cháy.

Theo thông tin được hãng tin Nam Phi GroundUp đầu tiên tung ra và được cảnh sát xác nhận, qua kết quả xét nghiệm DNA, thi thể chết cháy trong phòng giam đó không phải là Bester. Người này bị chấn thương vào đầu trước đám cháy. Điều tra của GroundUp cho thấy, khi ở trong tù, Bester đã sử dụng chiếc máy tính xách tay để học cách tổ chức sự kiện và điều hành công ty. Có thời điểm, anh ta phát biểu trực tuyến và cho biết đang ở Mỹ. Theo truyền thông Nam Phi, Bester đã được phát hiện đi mua sắm ở khu vực Sandton thượng lưu của Johannesburg và có mối quan hệ tình cảm với một bác sĩ. Hắn ta có thể đang sống xa hoa ở vùng ngoại ô Hyde Park sang trọng của Johannesburg.

Nhà tù Mangaung hiện đang được điều hành bởi công ty an ninh tư nhân G4S có trụ sở tại Anh, công ty đã được trao hợp đồng quản lý cơ sở này cho đến năm 2026. Trong một tuyên bố được chia sẻ qua phương tiện truyền thông xã hội, Bộ Tư pháp và Trại giam cam kết rằng “sẽ không bỏ sót bất kỳ manh mối nào” để truy tìm Bester, người đã bị kết án chung thân cộng thêm 75 năm tù vào năm 2012. Cảnh sát cũng đã mở một cuộc điều tra về cái chết của cá nhân được tìm thấy trong phòng giam của Bester.

Việc một tên tội phạm giết người nguy hiểm trốn thoát đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt ở Nam Phi, nơi các nhóm nhân quyền từ lâu đòi hỏi có nhiều biện pháp hơn để bảo vệ nạn nhân của bạo lực tình dục. Ông Bafana Khumalo, đồng Giám đốc của tổ chức phi chính phủ Công lý giới tính Sonke cho rằng: “Câu chuyện này giống như một bộ phim và khiến mọi người rùng mình sởn gai ốc… Tôi hoàn toàn hiểu được cảm giác của các nạn nhân”. “Việc Bester trốn thoát là minh chứng cho sự kém cỏi của hệ thống trại giam và nạn tham nhũng tràn lan trong lĩnh vực này”, đảng đối lập Những người đấu tranh cho Tự do Kinh tế ra tuyên bố.

Vụ hỏa hoạn dường như là một phần trong cuộc vượt ngục công phu của Bester, điều này đã đặt ra nhiều câu hỏi nghi ngờ về sự tiếp tay của nhân viên trại giam. Ít nhất 3 nhân viên trại giam đã bị sa thải, trong đó 2 người là giám sát viên an ninh, người còn lại chịu trách nhiệm về hệ thống camera quan sát ở khu vực Bester trốn thoát. Các tù nhân nói với hãng tin TimesLIVE của Nam Phi rằng, Bester đã “cung cấp tài chính” cho các cán bộ trại giam, trong đó bộ ba bị sa thải rất gần gũi với Bester và thường thực hiện nhiều đặc ân cho anh ta. “Anh ta sẽ mua bữa trưa cho họ, gửi cho họ ví điện tử, những món quà đắt tiền và cho họ vay tiền”, một tù nhân bị giam cùng khu với Bester cho biết.

Đáng chú ý, trong số 3 người nói trên, giám sát viên an ninh Senohe Matsoara có bằng chứng đáng ngờ nhất. Matsoara đã đăng một bức ảnh trên Facebook vào tháng 1-2022 về việc mua chiếc ô tô mới Volkswagen T-Roc 2.0. Trong khi Bester trốn thoát vào tháng 5, Senohe bị công ty an ninh đa quốc gia sa thải vào tháng 9 và ngay lập tức, anh ta mua một chiếc VW T-Roc mới toanh. Các đồng nghiệp của Matsoara cho biết thật kỳ lạ khi một nhân viên trại giam của G4S kiếm được mức lương hàng tháng từ 15.000 đến 18.000 rand, lại có thể mua một chiếc ô tô hơn 500.000 rand mà không có thu nhập thứ hai.