Nam Phi bừng sáng

(ANTĐ) - Rực rỡ, hoang dã, sôi động và đầy đam mê, Lễ khai mạc World Cup 2010 chính là lời chào của Nam Phi nói riêng, và của Lục địa đen nói chung với toàn thế giới, rằng Ngày Hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức bắt đầu.

Khai mạc World Cup 2010:

Nam Phi bừng sáng

(ANTĐ) - Rực rỡ, hoang dã, sôi động và đầy đam mê, Lễ khai mạc World Cup 2010 chính là lời chào của Nam Phi nói riêng, và của Lục địa đen nói chung với toàn thế giới, rằng Ngày Hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức bắt đầu.

Niềm vui của các cầu thủ Nam Phi sau khi mở tỷ số trận khai mạc
Niềm vui của các cầu thủ Nam Phi sau khi mở tỷ số trận khai mạc

Hơn 90 nghìn chỗ ngồi ở sân Soccer City đã được phủ kín bởi những CĐV cuồng nhiệt của bóng đá. Triệu triệu khán giả trên khắp hành tinh hướng về Johannesburg với một niềm đam mê cháy bỏng. Để rồi hơn 15 nghìn nghệ sĩ và vũ công Nam Phi đã cống hiến một màn Khai mạc chưa từng có trong lịch sử châu Phi. Một màn khai mạc mang đúng chất của Lục địa đen: sôi động, hoang dã và rực rỡ sắc màu với những bài ca, điệu múa mang đến sự phấn khích và cả những niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng cho tất cả.

Ngày Khai hội tuyệt vời mà Nam Phi dành tặng cả thế giới có lẽ sẽ hoàn hảo hơn nếu như đội chủ nhà giành chiến thắng trong cuộc đối đầu với Mexico. Những phút đầu tiên của trận khai mạc là những phút mà chủ nhà Nam Phi chưa thể thoát ra khỏi sức ép và sự căng cứng về tâm lý với vị thế của chủ nhà. Điều đó được chứng minh với tần suất cầm bóng và lên bóng áp đảo đội khách.

Mexico đã tạo ra vô vàn những cơ hội nguy hiểm, mà đỉnh điểm trong số đó và việc Vela đưa được bóng vào lưới Nam Phi ở cuối hiệp 1, nhưng lại bị các trọng tài từ chối do lỗi việt vị. Trong khi đó, Nam Phi lại tỏ ra bế tắc và khá nhạt nhòa trong những pha lên bóng. Pienaar, người được kỳ vọng nhất bên phía chủ nhà hầu như không tồn tại trên sân, khác hẳn với sự tỏa sáng của Dos Santos ở bên kia chiến tuyến.

Không ít người đã tỏ ra lo lắng cho thầy trò HLV Parreira khi nhìn vào những diễn biến ấy. Nhưng càng lo lắng bao nhiêu cho Nam Phi, thì các CĐV lại vỡ òa bấy nhiêu cùng Bafana Bafana khi họ lột xác hoàn toàn trong hiệp 2. Chỉ cần 10 phút sau giờ nghỉ, chẳng hiểu ông Parreira đã nói những gì với các học trò, mà Nam Phi đã dứt ra hoàn toàn khỏi hình ảnh của mình trong hiệp 1. Nam Phi đá tự tin, chững chạc và rất chủ động trong lối chơi. Phút 55, pha chọc khe bất ngờ của Dikgacoi giúp cầu thủ chạy cánh trái Tshabalala bứt phá tuyệt vời rồi dứt điểm không thể chính xác hơn, mở tỉ số cho trận đấu.

Nếu như Nam Phi thăng hoa trong hiệp 2, thì Mexico lại chẳng còn là mình. Nhưng ngay cả trong hoàn cảnh ấy, đội bóng Trung Mỹ vẫn cho thấy đẳng cấp nhỉnh hơn với đội chủ nhà. Mà cụ thể chính là bàn quân bình tỉ số của Marquez phút 79. Nhiều người không khỏi nuối tiếc bởi lẽ ra, Nam Phi đã có 3 điểm nếu như Mphela không dứt điểm trúng cột dọc ở đúng vào phút cuối cùng. Nhưng việc thầy trò HLV Parreira có 1 điểm trong trận mở màn khiến tất cả hài lòng cũng không phải là điều quá tệ.

Lê Vinh