Nadal trở lại đỉnh cao Monte Carlo sau 4 năm

ANTĐ - Ông vua trên mặt sân đất nện, Rafael Nadal đã khép lại 4 năm chờ đợi danh hiệu vô địch thứ 9 tại Monte Carlo Masters, đánh bại tay vợt nước chủ nhà Gael Monfils 7-5, 5-7, 6-0 ở trận chung kết thứ 100 trong sự nghiệp.

Vẫn còn quá sớm để nói về sự trở lại của Nadal sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương và sa sút phong độ nhưng ngôi sao người Tây Ban Nha trải qua một tuần rất ấn tượng. Ông vua của mặt sân đất nện đã vượt qua những rào cản khó khăn như Stanislas Wawrinka, Andy Murray trước lúc hạ Monfils trong trận chung kết kỳ lạ.

Phong cách ăn mừng quen thuộc của Nadal

Đó là một trong những trận chung kết giàu kịch tính nhất của Monte Carlo. Cả Nadal và Monfils đều mắc vô số những lỗi đánh bóng hỏng. Nadal là 36 lỗi, còn tay vợt nước chủ nhà mắc 50 lỗi. Nó cũng là trận đấu của những điểm break-point, với 34 điểm. Hạt giống số 5 của giải tận dụng thành công 8 trong số 21, còn Monfils giành được 5 trong số 13.

Nadal khởi đầu tốt với điểm break-point quyết định để giành chiến thắng ở séc mở màn, trước lúc để thua theo kịch bản tương tự khi Monfils vùng lên tại séc thứ hai. Tuy nhiên, séc quyết định chỉ còn là màn phô diễn của “bò tót” Tây Ban Nha. Trong lúc ông vua trên mặt sân đất nện vẫn tả xung, hữu đột, Monfils xuống sức trông thấy và chỉ biết đứng nhìn.

So với các sự kiện gần đây, giới hâm mộ đã được chứng kiến một Nadal khác. Vẫn còn sự bất ổn trong những pha giao bóng, song cựu số 1 thế giới chơi rất tốt từ đường cuối sân. Anh không còn tỏ ra nôn nóng, phòng ngự tốt và có những pha phản công sắc bén. Barcelona mở rộng, Madrid mở rộng hay Rome Masters sắp tới – loạt giải đấu chạy đà cho Pháp mở rộng khởi tranh vào cuối tháng 5 - sẽ là thước đo cho sự trở lại của Nadal.

Đánh bại Monfils sau gần 3 giờ đồng hồ, Nadal trở lại đỉnh cao Monte Carlo sau 4 năm chờ đợi. Đó là chức vô địch thứ 10 của tay vợt người Tây Ban Nha ở đây và là danh hiệu Masters đầu tiên kể từ năm 2014. Với chiến thắng này, Nadal cải thiện kho thành tích Masters lên con số 28, cân bằng danh hiệu trong hệ thống này của số 1 thế giới Novak Djokovic (tay vợt phải dừng chân ngay từ vòng 2) và là chức vô địch thứ 48 trên mặt sân đất nện.

 “Monte Carlo là một trong những địa điểm đặc biệt đối với tôi” - Nadal bộc bạch sau trận đấu - “Tôi rất hài lòng khi trở lại và giành chiến thắng trong trận chung kết”.

Nhìn cách Nadal quỳ xuống, nắm chặt 2 bàn tay và có lẽ anh đã khóc khi giành chiến thắng, người xem phần nào hiểu được áp lực cũng như khát khao khẳng định mình của ông vua trên mặt sân đất nện. 2 năm qua, Nadal giống như một cái bóng so với hồi thống trị thế giới và anh hiện tụt xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng ATP.

Nếu có mong muốn nào đó tại Monte Carlo năm nay, chắc hẳn Nadal sẽ ước đối thủ trong trận chung kết là Djokovic chứ không phải Monfils, để anh có dịp “báo thù, rửa hận” sau hàng loạt thất bại ở những lần chạm trán gần đây.