Wimbledon 2011:

Nadal tiến gần tới ngôi vua

(ANTĐ) - Một lần nữa tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal lại đánh bại Andy Murray tại bán kết Wimbledon để giành quyền vào chung kết. 

Nadal lội ngược dòng thành công trước Murray

Trước khi trận đấu diễn ra, mặc dù vừa đánh bại tay vợt Scotland ở bán kết Roland Garros 2011 và cũng thắng chính Murray ở bán kết Wimbledon 2010 nhưng tay vợt số 1 thế giới tuyệt đối không đánh giá thấp đối thủ. Với Murray, đây là trận bán kết thứ 3 liên tiếp của anh ở Wimbledon. Năm 2009, tay vợt số 4 thế giới gục ngã trước Andy Roddick, còn năm trước anh "đầu hàng" Nadal. Nhưng như người ta vẫn nói "quá tam ba bận", Murray tin rằng lịch sử sẽ sang trang ở trận bán kết thứ 3 này.

Murray đã có khởi đầu rất tốt ở trận đấu này khi giành chiến thắng 7-5 ở set thứ nhất trước tay vợt số 1 thế giới. Tuy nhiên, kinh nghiệm vầ tâm lý thi đấu vẫn là điểm yếu của tay vợt nước chủ nhà. Ở những set tiếp theo, Murray luôn mắc lỗi đánh bóng, trong khi đó Nadal vẫn thi đấu cực kỳ ổn định trước sức ép của các CĐV nước chủ nhà.

Liên tiếp giành break, hạt giống số 1 người Tây Ban Nha đã đánh bại Andy Murray ở 3 set tiếp theo với tỷ số 6-2, 6-2, 6-4 để tràn trề cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu danh giá và lâu đời này. Đối thủ tiếp theo của Nadal là Djokovic, tay vợt người Serbia cũng giành chiến thắng trước tay vợt người Pháp Tsonga với tỷ số 7-6, 6-2, 6-7, 6-3 ở trận bán kết trước đó.