- Thủ tướng Nhật Bản không chấp nhận việc Trung Quốc dùng vũ lực để thay đổi hiện trạng
- Ukraine "tức tối" dọa bỏ tù các nghị sĩ Pháp sau chuyến thăm Crimea
- Hàn Quốc tuyên bố "trên thực tế đã hết dịch MERS"
Ông Jonathan Pollard, từng là nhà phân tích tình báo cho hải quân Mỹ, đã bị kết án tù chung thân sau khi bị phát hiện chuyển các tài liệu mật của Mỹ cho Israel.
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry phủ nhận đây là cách được Mỹ sử dụng nhằm xoa dịu Israel sau thoả thuận hạt nhân Iran mặc dù đây là vụ việc tạo ra nhiều căng thẳng giữa Mỹ và Israel trong nhiều thập kỉ qua.

Ông Jonathan Pollard từng là nhà phân tích tình báo cho hải quân Mỹ
Giới chức Mỹ cho biết, người này được phép hứa danh dự không tái phạm sau 30 năm và hội đồng danh dự sẽ đưa ra quyết định hoàn toàn độc lập với bất kì cơ quan nào của chính phủ Mỹ.
Luật sư của ông Pollard cũng khẳng định quyết định này không hề liên quan đến tình hình ở Trung Đông, trong khi đó, Ngoại trưởng Kerry cho biết, ông chưa từng nghe thấy thông tin này cho đến khi nó được công bố.
Ông Pollard, 60 tuổi, đã từng làm nhân viên phân tích thông tin tình báo cho hải quân Mỹ ở Washington hồi năm 1979 và chấp nhận chuyển các dữ liệu bí mật cho Israel chỉ ít lâu sau đó.
Hải quân Mỹ và FBI đã phỏng vấn ông này vào năm 1985 sau khi ông đã xoá bỏ mọi dữ liệu đánh cắp khỏi văn phòng của mình. Lo bị truy tố, Pollard và vợ, bà Anne đã gửi đơn yêu cầu được tị nạn ở đại sứ quán Israel. Cả 2 người bị bắt bởi FBI ít lâu sau đó.
Israel đã phủ nhận đây là điệp viên của mình hồi năm 1996, tuy nhiên, thừa nhận sau đó 2 năm.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi Mỹ thả Pollard và điều kiện này còn được đưa ra trong cuộc đàm phán về vấn đề Israel – Palestine, tuy nhiên, thoả thuận hoà bình đổ vỡ do đó, ông này vẫn ở trong tù.
Ông Pollard sẽ được ra tù vào ngày 21-11 tới và sẽ ở lại Mỹ ít nhất 5 năm.