Mỹ: Nổ súng tại căn cứ quân sự, 4 lính Thủy quân lục chiến thiệt mạng

ANTĐ -Một tay súng đã bắn chết 4 lính Thủy quân Lục chiến Mỹ và làm nhiều người khác bị thương trong một vụ xả súng đêm 16-7, tại hai tòa nhà của Hải quân Mỹ ở Chattanooga, bang Tennessee.

Ông Ed Reinhold, nhân viên FBI đang dẫn đầu cuộc điều tra cho biết, vụ nổ súng đầu tiên xảy ra lúc 10 giờ 45 phút (theo giờ địa phương) tại một cơ sở quân sự của Hải quân Mỹ ở phía đông thành phố Chattanooga.

Sau khi nổ súng, tay súng đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng một chiếc xe Ford Mustang, trước sự truy đuổi ráo riết của cảnh sát thành phố. Kẻ tấn công đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát tại căn cứ quân sự thứ hai của Mỹ, cách đại lộ Amnicola khoảng 10km.

FBI đã xác nhận danh tính của tay súng là Mohammad Youssuf Abdulazeez, 24 tuổi, sinh ra tại Kuwait nhưng đã sống ở Mỹ trong nhiều năm. Đối tượng này từng bị cảnh sát Chattanooga bắt hồi đầu năm nay vì lái xe trong tình trạng say rượu.
Mỹ: Nổ súng tại căn cứ quân sự, 4 lính Thủy quân lục chiến thiệt mạng ảnh 1Nghi phạm Mohammad Youssuf Abdulazeez

Trong một tuyên bố, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ khẳng định 4 binh sĩ Thủy quân đã thiệt mạng tại căn cứ Reserve ở Chattanooga. Một sĩ quan huấn luyện và 2 binh sĩ khác bị thương, hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

“Hôm nay là một ngày buồn đối với nước Mỹ. Những binh sĩ phục dịch cho đất nước là niềm tự hào của chúng ta. Chúng tôi đang điều tra sự việc  này như một hành động khủng bố”, Bill KIlden, công tố viên bang Tennessee nói.

Trong khi đó, nhiều quan chức lại bày tỏ sự thận trọng khi kết luận đó là một hành động khủng bố. “Chúng tôi đang tìm kiếm trên mọi ngóc ngách có thể, dù đó là chủ nghĩa khủng bố trong nước, quốc  tế hay đơn giản là một tội phạm hình sự”, ông Reinhold nói.
Mỹ: Nổ súng tại căn cứ quân sự, 4 lính Thủy quân lục chiến thiệt mạng ảnh 2Những lỗ đạn ghim trên cửa kính của tòa nhà quân sự

Sau vụ việc, thị trưởng thành phố Chattanooga Andy Berke đã gửi lời chia buồn đến gia đình 4 lính Thủy quân lục chiến Mỹ thiệt mạng. “Đây là một sự cố khủng khiếp trong cộng đồng chúng tôi. Cư dân thành phố đang cùng cầu nguyện cho những người ra đi”. An ninh trong thành phố cũng được tăng cường, nhằm tránh những cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra.

Tổng thống Barack Obama nói rằng đây là một vụ tấn công đau lòng, nghi phạm xuất hiện dưới hình thức “một con sói đơn độc”. Các quan chức Mỹ đang điều tra liệu rằng đối tượng Abdulazeez có mối liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm thánh chiến khác hay không.