- Mỹ mở rộng 2015: Fognini lật đổ ông Vua của mặt sân đất nện
- Đe dọa an ninh tại Mỹ mở rộng 2015, một giáo viên bị cảnh sát bắt giữ
Càng tiến vào sâu, không khí của Mỹ mở rộng càng khốc liệt. Sau những Kei Nishikori, Rafael Nadal, đến lượt Murray trở thành nạn nhân của những cuộc lật đổ tại Grand Slam cuối cùng của năm. Hạt giống số 3 phải dừng chân ở vòng 4 sau khi bị tay vợt có những quả giao bóng quyền lực người Nam Phi, Kevin Anderson đánh bại với tỷ số 7-6(5), 6-3, 6-7(2), 7-6(0) trong trận đấu kéo dài 4 giờ, 18 phút.

Andy Murray bị loại trước ngưỡng cửa tứ kết của Mỹ mở rộng
Bất chấp chỉ là hạt giống số 15, Anderson đã có trận đấu để đời tại Mỹ mở rộng. Đây là lần đầu tiên tay vợt cao 2,03m giành quyền vào vòng tứ kết ở một giải Grand Slam. Không chỉ thể hiện sức mạnh ở những quả giao bóng, tay vợt của Nam Phi còn cho thấy quyền lực từ những cú đánh thuận tay trước một trong những ngôi sao có những cú “hồi mã thương” tốt nhất hiện nay và là nhà vô địch tại giải đấu này năm 2012.
Ở diễn biến không kém phần bất ngờ khác, hạt giống số 12 người Pháp, Richard Gasquet cũng có màn ngược dòng ngoạn mục, lật đổ hạt giống số 6 của CH Czech, Tomas Berdych với tỷ số 2-6, 6-3, 6-4, 6-1 trong trận đấu muộn trên sân Louis Armstrong.

Kevin Anderson, tác giả của "cơn địa chấn" trong ngày thi đấu thứ 8 của Mỹ mở rộng
Tuy nhiên, không có bất ngờ nào diễn ra với bộ đôi người Thụy Sỹ, Stanislas Wawrinka và Federer, những người là hạt giống số 5 và số 2. ĐKVĐ Pháp mở rộng Wawrinka là tay vợt nam chơi trận mở màn trên sân Arthur Ashe trong ngày thi đấu thứ 8. Dù phải trải qua 4 séc, nhưng đó là trận đấu khá dễ dàng khi Wawrinka đánh bại Donald Young của Mỹ với tỷ số 6-4, 1-6, 6-3, 6-4.
Tương tự như vậy, “Tàu tốc hành” Federer chỉ mất 3 séc đánh bại đại diện khác của Mỹ, John Isner 7-6(0), 7-6(6), 7-5 ở trận đấu muộn nhất trong ngày, chỉ kết thúc vào nửa đêm (giờ địa phương). So với Anderson, Isner có những quả giao bóng uy lực hơn thế, nhưng tay vợt nước chủ nhà không thể chống đỡ trước Federer đang “hồi xuân” mạnh mẽ ở tuổi 34. Cho đến nay, ngôi sao người Thụy Sỹ vẫn chưa phải trải qua trận đấu nào quá 3 séc.

Roger Federer quá mạnh so với John Isner
Tại giải đơn nữ, cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka có màn trình diễn rất ấn tượng trong trận mở màn trên sân Arthur Ashe. Hạt giống số 20 dễ dàng vượt qua Varvara Lepchenko của Mỹ với tỷ số 6-3, 6-4. Cùng với tay vợt của Belaruz, hạt giống số 5, Petra Kvitova của CH Séc không gặp khó khăn nào, đánh bại Johanna Konta của Vương quốc Anh với tỷ số 7-5, 6-3.
Mặc dù vậy, hạt giống số 2 người Romania, Simona Halep cần đến séc thứ ba mới ngược dòng thành công, đánh bại hạt giống số 24 của Đức, Sabine Lisicki với tỷ số 6-7(6), 7-5, 6-2 để ghi tên vào tứ kết.