Murray vô địch US Open nhờ có Sir Alex Ferguson

ANTĐ - Murray mới đây cho biết chính sự có mặt của Sir Alex trên khán đài là động lực giúp anh quyết tâm giành chiến thắng.

Andy Murray đã có lần đầu tiên đăng quang tại một giải Grand Slam sau khi đánh bại Novak Djokovic tại chung kết US Open 2012. Chiến thắng này của Murray là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, từ trình độ, thực lực, bản lĩnh của Murray, cho đến sự có mặt động viên giúp đỡ về mặt tinh thần của cô bạn gái Kim Sears và những người thân trong gia đình. Ngoài ra còn có một nhân vật đặc biệt khác cũng tác động không nhỏ tới thành công của Murray đó là người đồng hương Scotland, chiến lược gia Alex Ferguson của MU.

Nhân lúc rảnh rỗi do các giải VĐQG nghỉ để nhường chỗ cho các trận đấu ở vòng loại World Cup 2014 và giao hữu, Sir Alex Ferguson đã cất công lặn lội sang tận New York để tận mắt theo dõi Andy Murray thi đấu tại US Open. HLV Ferguson đã có mặt tại Flushing Meadows để xem Murray từ trận bán kết gặp Berdych. Sau trận đấu đó, Sir Alex cùng với nam diễn viên gạo cội Sean Connery còn vào tận phòng họp báo để bắt tay chúc mừng tay vợt số 3 thế giới.

Ở trận chung kết, Sir Alex đã có mặt tại khu ghế VIP trong suốt gần 5 tiếng đồng hồ để cổ vũ và chứng kiến giây phút đăng quang của Murray. Đây là điều thực sự có ý nghĩa với cá nhân Murray. Tay vợt Scotland cho biết: “Khi biết Sir Alex có mặt trên khán đài, tôi hiểu rằng mình sẽ không được phép thất bại. Khi chuẩn bị bước vào séc thứ 5, tôi đã nhìn lên khán đài để tìm sự ủng hộ từ người thân, bạn bè, đội ngũ HLV và cả Sir Alex. Điều đó đã giúp ích rất nhiều cho tôi”.

“Thật tuyệt vời khi bạn nhận được sự ủng hộ từ một người như Sir Alex, và có cơ hội để nói chuyện với ông ấy. Ông ấy đã tiếp thêm động lực và niềm khát khao chiến thắng cho tôi. Tất cả những ai tiếp xúc với Ferguson đều sẽ thấy rằng ông ấy là người vui tính và cởi mở. Tôi hạnh phúc vì có một fan hâm mộ như Sir Alex”, Murray cho biết thêm.

Về phần mình, chiến lược gia của Quỷ đỏ MU cũng không giấu được vẻ tự hào về người đồng hương trẻ tuổi. “Tôi thực sự tự hào vì những gì Murray đã làm được. Đó là hình mẫu của một nhà vô địch. Tôi yêu thích tennis, thích xem những trận đấu và thực sự là tôi cảm thấy hưng phấn hơn nhiều so với khi xem các trận đấu ở Premier League. Ở các trận đấu bóng đá, tôi có thể kiểm soát được cảm xúc bản thân, chứ khi xem tennis, tôi không thể làm được điều đó”, Sir Alex hóm hỉnh tiết lộ.