Mượn tiệc rượu để giao dịch tiền, quyền

ANTĐ - Trong bài báo “Quan tham tiếc rẻ vì chưa được uống Louis XIII” viết về chuyện ăn nhậu của quan tham Trung Quốc trên Tạp chí “Liêm chính liễu vọng” số ra gần đây đã dẫn trường hợp điển hình của Hồng Vĩnh Lâm - nguyên Cục trưởng Công an thành phố Huệ Châu (Quảng Đông) trước khi thụ án tử hình còn than thở: “Tôi đã ăn tất cả mọi thứ của ngon vật lạ, chỉ tiếc duy nhất một điều là chưa nếm thử loại rượu Louis XIII. Thế là từ nay không còn cơ hội để uống nữa”.

Thèm đồ Tây, sính hàng ngoại 

Bài báo mở đầu bằng lời phê phán của Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Vương Nho Lâm đối với bà Thượng Quan Vĩnh Thanh, Chủ tịch Tập đoàn đầu tư Quốc Tín Sơn Tây có lối sống sa đọa: chỉ uống sữa bò thửa riêng chở bằng máy bay từ Hàn Quốc về.

Trong quá trình điều tra bà Thượng Quan Vĩnh Thanh, cơ quan chức năng đã phát hiện một tổ chức kiểu hội hè của quan chức quê tỉnh Sơn Tây ở Bắc Kinh, mang tên “Phần tửu hội” (Hội rượu sông Phần) có hơn 40 thành viên. Hội này do một chủ doanh nghiệp họ Diêu lập ra. Diêu từng là Hiệu trưởng Đại học Sơn Tây, có quan hệ chặt chẽ với các quan chức quê Vận Thành (Sơn Tây). Trụ sở của hội rượu này đặt ở nhà số 152 phố Cựu Cổ Lâu, Bắc Kinh. Lúc đầu đây là nơi tụ tập con cái quan chức người Sơn Tây sống ở Bắc Kinh, dần dần biến thành chốn “quan thương câu kết”.

Thượng Quan Vĩnh Thanh công tác nhiều năm trong giới tiền tệ Sơn Tây nên đã tập hợp thêm những thương gia đồng hương đến đây để câu kết với các quan chức người Sơn Tây để giúp họ rửa tiền.

Tác giả bài báo nhấn mạnh, thực tế, nhiều quan tham lợi dụng quyền lực để tìm đủ mọi cách hưởng dụng những món ăn ngon, hiếm, lạ. Điển hình như trường hợp của Hồng Vĩnh Lâm, nguyên Cục trưởng Công an thành phố Huệ Châu, (Quảng Đông).

Theo hồ sơ, viên cựu Cục trưởng Công an này đã cho phép đăng ký xe ôtô nhập lậu và làm thủ tục cho người dân địa phương nhập cư Hồng Kông để nhận lối lộ tổng số 370.000 NDT, 992.000 HKD; ngoài ra có 787.000 NDT cùng 1,43 triệu HKD không giải thích được nguồn gốc nên phải nhận mức án tử hình. Chuyện bi hài đến mức trước khi thụ án Hồng Vĩnh Lâm đã than thở: “Tôi đã ăn tất cả mọi thứ của ngon vật lạ, chỉ tiếc duy nhất một điều là chưa nếm thử loại rượu Louis XIII. Thế là từ nay không còn cơ hội để uống nữa”.

Những thói ăn chơi hợm hĩnh

Bên cạnh đó, bài báo cũng chỉ ra không ít quan tham chẳng hề hứng thú với các món sơn hào hải vị, nhưng họ vẫn là “tín đồ” của các bữa tiệc, với mục đích chính là giao dịch quyền - tiền. Đơn cử như quan tham mê ngọc bích - Cựu Phó tỉnh trưởng An Huy (Trung Quốc) Nghê Phát Khoa. Nghê Phát Khoa bị tố thường xuyên ăn nhậu với doanh nhân Cát Lập Tinh. Một lần Cát Lập Tinh mời Nghê Phát Khoa đến nhà mình ăn bánh nhân thịt dê, ăn xong, Nghê Phát Khoa thuận tay lấy 3 viên ngọc khá lớn mang về. Bữa ăn đó đâu phải ăn bánh nhân thịt dê mà rõ ràng là “xơi ngọc”. 

Theo cơ quan chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy ban Trung ương Kiểm tra Kỷ luật, Nghê Phát Khoa cũng bị buộc tội sở hữu gần 1 triệu USD tiền mặt trong tài sản, một số tiền mà các công tố viên lưu ý đã vượt mức thu nhập của một quan chức cấp cao. Giới chức công bố việc điều tra Nghê Phát Khoa tháng 6-2013, khi giữ chức Bí thư Thành ủy Lục An và Phó tỉnh trưởng An Huy. Nghê Phát Khoa bị cáo buộc nhận hối lộ từ tiền mặt cho đến ngọc bích và cả những bức tranh quý.

Theo các nhà chức trách, trong khối tài sản của mình, Nghê Phát Khoa không thể giải thích được nguồn gốc 5,8 triệu NDT. Lời nhận tội của ông này được Tòa án thành phố Đông Dinh thuộc tỉnh Sơn Đông đăng tải trên mạng xã hội. Tòa án đã công bố những bằng chứng bằng hình ảnh trong báo cáo của mình: vòng đeo tay bằng ngọc bích và mặt dây chuyền, đồ trang trí và chạm khắc đá bằng ngọc… Coi ngọc như món quà tặng không phải là tiền mặt nên Nghê Phát Khoa luôn đeo một chiếc vòng cổ ngọc bích và mang một đèn pin nhỏ, cùng kính lúp trong trường hợp tìm thấy một viên ngọc xứng đáng nằm trong bộ sưu tập đang sở hữu. 

Hay như nguyên Cục trưởng Công an Trùng Khánh Vương Lập Quân nghiện ăn lẩu đến mức quên ăn cơm nhà, quanh năm quanh quẩn ở các nhà hàng lẩu, thậm chí ăn nhiều nên nghiên cứu ra và có bằng phát minh về kiểu tiệc lẩu dây chuyền khép kín và bàn tiệc lẩu tự động tiếp món.

Một quan tham khác là Lục Vũ Thành, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cam Túc cũng rất chú trọng nghiên cứu về đồ dùng nhà bếp. Khi là Bí thư thị ủy Kim Xương, việc đầu tiên ông ta làm là vứt bỏ đồ dùng bàn ăn bằng đồng vẫn dùng, thay bằng những thìa dĩa bằng vàng để tiếp khách cho sang. Trong quá trình điều tra các hành vi tham nhũng cho thấy ông Lục Vũ Thành đã nhận các khoản hối lộ bất hợp pháp, lợi dụng chức vụ để mưu lợi cũng như lũng đoạn các hoạt động tuyển lựa và bổ nhiệm cán bộ.