MU trả được món nợ trước Man City tại FA cup

ANTĐ -Nhà ĐKVĐ MU đã trả được món nợ trước người anh em cùng thành phố Man City sau khi đánh bại đội chủ sân Etihad với tỷ số 3-2 tại vòng 3 FA cup.

Rooney xuất sắc lập một cú đúp mang về chiến thắng cho MU

Đến làm khách tại Etihad, HLV Ferguson đã mang tới đội hình mạnh nhất của "Quỷ đỏ". Trong trận đấu hôm nay, CĐV Man Utd vui mừng khi thấy trẻ Smalling kịp thời trở lại đội hình sau thời gian chữa bệnh. Ngoài ra, Rio Ferdinand cũng đã ra sân để đá cặp cùng "đàn em" Phil Jones ở vị trí trung vệ phòng ngự. Trên hàng công, Danny Wellbeck được trao cơ hội khi ra sân ngay từ đầu trận và hỗ trợ cho cầu thủ trẻ này là Luis Nani, Rooney, Ryan Giggs.

Trận đấu đã diễn ra với nhịp đội rất nhanh ngay sau khi trọng tài Foy cất tiếng còi khai cuộc. Đội khách Man Utd đã nhập cuộc rất nhanh và tràn lên tấn công. Ngay ở phút thứ 9, các học trò HLV Ferguson đã có pha bật tường trung lộ khá ăn ý. Bóng đường chuyền sâu xuống biên phải để Valencia băng lên. Quả tạt chính xác của Valencia từ ngoài cánh phải đã tới đúng vị trí của Wayne Rooney và cú lắc đầu điệu nghệ của chân sút người Anh đã đánh bại thủ môn Pantilimon.

 

Bất ngờ bị thủng lưới từ khá sớm, chủ nhà Man City buộc phải dâng cao đội hình tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trận đấu được đẩy lên nhịp độ rất nhanh khi cả hai đội Man City và Man Utd đều muốn kiểm soát khu trung tuyến.

Trận đấu diễn ra căng thẳng tới mức bóng chỉ mới lăn được 11 phút, chủ nhà Man City đã gặp bất lợi cả về tỷ số lẫn lực lượng. Trung vệ Kompany đã bị trọng tài Foy rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi thô bạo với Luis Nani. Man "xanh" rơi vào tình thế khó khăn khi bị dẫn trước bàn thắng và phải chơi thiếu người trước Man Utd.

Không nản chí, chủ nhà Man City vẫn quyết tâm tràn lên tấn công. Phút thứ 23, Adam Johnson đã có dịp thử tài thủ môn Lindegaard bằng pha dứt điểm đầy quyết đoán. Tuy nhiên, lần này người chiến thắng là thủ thành Man Utd.

Thế nhưng, dường như hôm nay không phải là ngày may mắn của Man "xanh" bởi họ đã mất thế thượng phong dù được chơi trên sân nhà Etihad. Phút thứ 29, Man Utd tiếp tục có bàn thắng thứ 2 sau hàng loạt những pha hãm thành. Người lập công lần này chính là Danny Wellbeck với pha dứt điểm hoàn hảo nâng tỷ số lên 2-0 cho Man Utd.

Phút thứ 39, Danny Wellbeck bị phạm lỗi trong khu vực 16m50 và trọng tài Foy không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m. Đáng tiếc, tiền đạo Wayne Rooney đã không thể tận dụng thành công khi thủ thành Pantilimon đã chơi xuất sắc và cán phá cú sút penalty của tiền đạo Man Utd. Nhưng thủ thành Pantilimon chỉ cản được cú sút đầu tiên của Rooney và ở pha bóng sau đó, Rooney đã kịp thời đánh đầu ở cự ly gần nâng tỷ số lên 3-0.

Phút thứ 44, suýt nữa tỷ số đã là 4-0. Sau pha lên bóng bên cánh phải, Valencia lại là người kiến tạo đường chuyển để Danny Wellbeck băng vào đệm bóng cận thành. Đáng tiếc, pha băng vào hơi vội của Wellbeck khiến cầu thủ này bị quá đà và bóng đi sạt cột dọc. Pha bỏ lỡ bàn thắng của Wellbeck đã khép lại hiệp 1 thi đấu rất thành công của Man Utd.

Sau giờ nghỉ giải lao, Man City bất ngờ đẩy cao nhịp độ trận đấu và có bàn thắng rút ngắn tỷ số. Pha dứt điểm chính xác của tiền vệ Kolarov đã khiến thủ thành Lindegaard dù bay người hết cỡ cũng không thể cản phán. Tỷ số là 1-3 tạm thời nghiêng về Man Utd.

Nhận thấy cần gia tăng củng cố tuyến giữa, HLV Ferguson đã quyết định đưa "lão tướng" Paul Scholes vào sân và rút Luis Nani ra ngoài nghỉ ngơi. Sau thời gian tuyên bố giải nghệ, Paul Scholes đã quyết định quay trở lại cùng Man Utd để vượt qua hoàn cảnh khó khăn trong thời gian qua.

Phút thứ 64, đội chủ nhà Man City tiếp tục thể hiện quyết tâm thi đấu trước Man Utd (mặc dù Man xanh đang phải chơi thiếu người) bằng việc có thêm bàn thắng thứ 2. Người lập công lần này Sergio Aguero với pha dứt điểm hoàn hảo đánh bại thủ thành Lindegaard rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 cho Man City.

Không thể để Man City tiếp tục có cơ hội lấn lướt và lật ngược tình thế, đội khách Man Utd nhanh chóng ổn định lại đội hình và dồn lên tấn công. Phút thứ 71, "lão tướng" Paul Scholes đã có cơ hội thử tài thủ môn Pantilimon nhưng không thành công vì pha dứt điểm chưa đủ uy lực.

Phút thứ 75, nhằm đảm bảo tỷ số 2-3 mong manh, HLV Ferguson đã quyết định rút Danny Wellbeck ra nghỉ và đưa tiền vệ Anderson vào sân. Có lẽ chiến lược gia người Scotland mong muốn Man Utd kiểm soát chặt chẽ hơn ở khu trung tuyến để đánh chặn từ xa những đợt lên bóng từ phía chủ nhà Man City.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Man Utd chủ động làm giảm nhịp độ và nhường sự hưng phấn cho chủ nhà Man City. Đoàn quân HLV Ferguson chủ yếu kiểm soát bóng ở khu trung tuyến, hạn chế những đợt tấn công gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Lindegaard. Ngược lại, Man City cố gắng tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa ngay cả khi họ phải chơi bóng trong hoàn cảnh thiếu người.

Kết thúc trận đấu, Man Utd đã đánh bại Man City với tỷ số 3-2 và trả "món nợ" ở mùa giải năm ngoái khi họ bị Man "xanh" loạt khỏi bán kết FA Cup.