M.U thua 3 trận liên tiếp: Mourinho đã hết bài?

ANTD.VN - Bầu không khí ở Old Trafford thời điểm này đã không còn ngọt ngào và vui vẻ như những ngày đầu HLV Jose Mourinho mới đến. Mầm mống của một cuộc khủng hoảng đã được nhìn thấy rõ ràng, đe dọa trực tiếp đến tương lai Quỷ đỏ mùa này.

Khi trận đấu giữa Watford và M.U khép lại vào tối 18-9, với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội chủ nhà Watford, HLV Mourinho cười nhạt kiểu bất lực đi thẳng vào phòng họp báo. Như thường lệ, ông lại tìm ra nhân vật nào đó để "đổ tội" cho thất bại. Lần này là ông trọng tài chính Michael Oliver.

M.U đã thua trận thứ 3 liên tiếp trong giai đoạn đầu mùa giải

Người ta không còn lạ gì chiêu thức ấy của Mourinho nữa, dù cho ông ở Chelsea, Inter hay Real Madrid. Mourinho hầu như không có thói quen nhận thất bại, dù nó lớn hay nhỏ. Luôn có những nhân vật trở thành "bình phong" một cách hài hước và nghiệt ngã.

Trong cả ba trận thua trước Man City, Feyenoord (Europa League) và Watford, Mourinho đưa ra nhiều ý tưởng về nhân sự, nhưng tất cả đều mang lại một kết quả: thất bại.

Ibrahimovic mất dần sự bén nhọn, Rooney càng ngày càng vô hại, Fellaini vẫn "ăn hại" như xưa, còn Pogba vật lộn với sức ép kỷ lục... Tất cả những chi tiết ấy bỗng nhiên khiến người ta giật mình, hóa ra những chiến thắng hồi đầu mùa của M.U chỉ được quyết định bởi khoảnh khắc lóe sáng của những ngôi sao.

Jose Mourinho hò hét trong bất lực ở trận thua Watford

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha đã có một "tuần trăng mật" thật tươi đẹp với M.U, với những chiến thắng liên tiếp và được kỳ vọng là "giúp M.U tìm lại hào quang". Thế nhưng, càng đá, Mourinho càng cho thấy ông dường như đã không còn bài vở gì đột phá nữa. 

Ông đã có trong tay những gì mình muốn, từ một Ibra siêu đẳng cho đến một Pogba là mơ ước của mọi đội bóng trên thế giới. Nhưng họ chợt trở nên bình thường kỳ lạ trong những trận đấu quan trọng, bởi cách vận hành chiến thuật của Jose Mourinho.

Pogba vẫn có những pha xử lý tiểu tiết nịnh mắt, nhưng xem anh thi đấu, người ta không hiểu đâu là vị trí cụ thể của ngôi sao người Pháp. Trong 2 bàn thua bóng sống trước Watford, không có bất cứ tiền vệ trung tâm nào lùi về hỗ trợ hàng thủ cả. Sự rối loạn ấy như chính là sự rối loạn trong việc tìm ra một đội hình và lối chơi phù hợp nhất với M.U lúc này của Mourinho.

Mourinho bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn với học trò khi to tiếng với hậu vệ Luke Shaw

Có câu "cái gì cũng có thời". Điều đó dường như đang ứng nghiệm với chiến lược gia lão luyện người Bồ Đào Nha.

Theo một thống kê, Mourinho đã thua đến 13 trên tổng số 31 trận cầm quân gần nhất. Một con số thực sự đáng ngạc nhiên với một HLV tôn thờ chủ nghĩa "nếu không thắng được thì cũng không thể để thua" như ông.

Sự hết bài của Mourinho phải chăng đang khởi đầu cho sự hết thời của ông?