MU thoát thua nhờ "bản hợp đồng hớ" Bebe

ANTĐ - MU đã bị Ajax Cape Town dẫn trước khi thời gian chính thức của trận đấu chỉ còn 4 phút. Những tưởng "Quỷ đỏ" đã gục ngã, tuy nhiên, "bản hợp đồng hớ" Bebe đã bất ngờ lập công ở phút bù giờ và giúp MU có được trận hòa 1-1.

MU thoát thua nhờ "bản hợp đồng hớ" Bebe ảnh 1
Kagawa chút nữa đã có bàn thắng đầu tiên cho MU

Có lẽ không nhiều các cổ động viên của MU lại nghĩ được rằng có một ngày Bebe, bản hợp đồng xem như “cục nợ” của MU lại trở thành người hùng cứu vớt đội bóng này. Tuy một trận giao hữu chẳng nói nên điều gì, nhưng dẫu sao nếu phải nhận thất bại trước một đội bóng kém xa về đẳng cấp như Ajax Cape Town thì đó cũng là nỗi xấu hổ đối với “Quỷ đỏ”.

Những trận giao hữu của các đội bóng lớn như MU đến châu Phi hay châu Á được xem là cơ hội để đội bóng này quảng bá hình ảnh hơn là đặt nặng sự thử nghiệm về yếu tố chuyên môn. Bởi vậy Alex Ferguson cũng rất khéo léo lắp ráp đội hình xen kẽ giữa những ngôi sao đã thành dành cùng với các cầu thủ trẻ để thu hút người hâm mộ. 

So với trận đấu với Zulu cách đây 2 ngày, trong đội hình ra sân của MU đã có một vài sự thay thôi. Anderson, Amos và bản hợp đồng mới Kagawa cùng một vài cầu thủ trẻ đã có tên trong đội hình ra quân. Sự thay đổi quá nhiều về mặt nhân sự khiến “Quỷ đỏ” thiếu đi sự kết dính và dù vẫn lấn lướt trước đối thủ, tuy nhiên những tình huống gây sóng trước khung thành đối phương tương đối ít. 

Phải đến tận phút 20 khán giả mới được chứng kiến tình huống gây sóng gió đầu tiên của MU. Một pha tấn tổ chức tấn công khá nhanh của MU, bóng đến chân Chicharito ở trong vòng cấm địa. Tiền đạo người Mexico có đủ thời gian để chỉnh bóng, nhưng anh lại  lại sút quá nhẹ và không gây được khó khăn cho thủ thành Westerveld, bỏ đi cơ hội tốt để có thể mở được tỷ số của trận đấu.

Ajax Cape Town chơi rất quyết tâm trước đối thủ đến từ xương mù. Có lẽ việc được thi đấu với MU đã là một vinh dự và các cầu thủ của đội chủ nhà đã không ngần ngại bung hết sức để “thử tài” cùng với các cầu thủ lừng danh thi đấu tại Premier League, giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh. Các cầu thủ Ajax đã rất quyết tâm, họ chơi cũng khá nhanh, nhưng cũng rất khó khăn để vượt qua đường hàng thủ của “Quỷ đỏ” được chỉ huy bởi Rio Ferdinand.

Chicharito khá vô duyên ở trận đấu này 

Tới phút 35, từ pha đá phạt góc của MU, Chicharito tung ra cú đánh đầu khá hiểm hóc, nhưng Westerveld đã phản ứng nhanh nhạy và cản phá thành công. Một pha cứu thua xuất sắc của thủ thành đội chủ nhà đã giúp đội bóng này tiếp tục giữ sạch mành lưới. Những cơ hội của MU khá thưa thớt và điều đó khiến họ phải rời sân sau 45 phút đầu tiên mà không có được bàn thắng. 
Bước vào hiệp 2, MU vẫn là đội tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ. Cơ hội đang kể nhất trong những phút đầu hiệp hai phải kể đến tình huống của Kagawa. Tiền vệ người Nhật Bản di chuyển vào vòng cấm địa để nhận đường tạt bóng của Chicharito. Kagawa đã thực hiện cú đánh đầu khá tốt, thủ thành mới vào sân Roberts đã đứng nhìn, nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của tân binh mới gia nhập MU.

Khi thời gian của trận đấu trôi qua tới 2/3 thời gian, Ajax Cape Town mới có được tình huống gây sóng gió đầu tiên. Một pha bóng tổ chức tấn công bài bản của đội chủ nhà và Fanteni là cầu thủ thoát xuống dứt điểm ngay trong vòng cấm địa, hơi chếch về bên phải. Cú sút là khá tốt, nhưng Amos vẫn đứng vững với pha đổ người cản phá chính xác. 

Bất ngờ đã xảy ra ở phút 87, từ một tình huống đá phạt góc của đội chủ nhà, tiền đạo van Graan, người vừa mới vào sân thay người được 2 phút đã có một pha bóng giật gót điệu nghệ đưa bóng vào góc xa khung thành. Cú giật gót của cầu thủ đội chủ nhà đã khiến toàn bộ hàng thủ của MU bất ngờ, kể cả thủ thành Amos, tất cả đều lặng nhìn bóng bay vào lưới. 

Bàn thắng của Ajax Cape Town khiến các cầu thủ đội bóng này phấn khích, cổ động viên trên khán đài của đội bóng này cũng hân hoan như thế Ajax vừa giành được một chiếc cúp nào đó. Dường như ghi bàn vào lưới MU đã được các cầu thủ Ajax Cape Town xem như một kỳ tích. Nhưng niềm vui của đội chủ nhà nhanh chóng bị dập tắt, bởi đến phút bù giờ thứ 3, “Quỷ đỏ” đã gỡ hòa. 

Một pha tấn công bài bản bên cánh trái của MU và bóng được tạt cắt mặt khung thành, Pepe đã nhận được bóng khi trước mặt anh chỉ là một trung vệ và khung thành trống. Với một cú vô lê sau một nhịp khống chế, tiền đạo người Bồ Đào Nha đã giúp MU có được bàn thắng và tỷ số của trận đấu được cân bằng và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Đội hình thi đấu:

AjaxCapeTown: Westerveld (Roberts, 46’), Hlatswayo, Jenniker, Booth (Okwuosa, 65’), Allie, Dolly (Mokeke, 63’), Losper (Vilakazi, 65’), Scott (Shabalala, 63’), Billiat, Fanteni (Van Graan, 85’), Ruskie.

MU: Amos, Vermijl, Wootton, Ferdinand, Blackett, Valencia (Tunnicliffe, 67’), Scholes (Lingard, 67’), Carrick, Anderson (Powell, 67’), Kagawa (Berbatov, 77’), Hernandez (Bebe, 67’).