Đấu muộn vòng 30 Ngoại hạng Anh:

MU nhọc nhằn giành lại ngôi đầu bảng

ANTĐ - Tuy được thi đấu trên sân nhà nhưng ĐKVĐ MU đã phải rất vất vả đánh bại Fulham với tỷ số 1-0, qua đó đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Man City.

Rooney và Evans đã có pha phối hợp đẹp mắt

Đêm qua trong trận đấu muộn nhất vòng 30, MU đón tiếp Fulham trên sân nhà. Ở trận đấu này MU cần ít nhất 1 điểm để trở lại với vị trí dẫn đầu trên BXH, nhưng tất nhiên, Quỷ đỏ hướng tới một chiến thắng để gia tăng cách biệt với Man City.

Quyết tâm giành trọn 3 điểm nhanh chóng được các học trò của Sir Alex Ferguson thể hiện bằng việc liên tục tràn lên tấn công khung thành đối phương. Song trước hàng phòng ngự tập trung và nhiều lớp của Fulham, các đợt tấn công từ Quỷ đỏ đều vô tác dụng.

Phút 30, MU mới tạo ra cơ hội đáng chú ý đầu tiên với pha ngã người móc bóng của Evra nhưng khá đáng tiếc cho anh khi bóng lại đi chệch cột dọc. Hai phút sau, Rafael có pha phối hợp ăn ý với Valencia ở hành lang cánh phải nhưng cú cứa lòng của hậu vệ người Brazil lại không đi như ý muốn và Schwarzer đã dễ dàng ôm gọn.

Cuối cùng thì nỗ lực của MU cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 42. Sau sai lầm của Brede Hangeland, bóng đến chân Evans và trung vệ người Bắc Ai-len đã có pha chuyền bóng thông minh cho Rooney đang ở vị trí khá thuận lợi. Số 10 của Quỷ đỏ đã không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như thế với cú sút cận thành tung lưới Schwarzer mở tỷ số trận đấu. Đó cũng là bàn thắng thứ 17 sau 17 trận gần nhất của tiền đạo người Anh cho MU.

Sang hiệp 2, MU còn đẩy mạnh tấn công hơn nữa. Song Fulham vẫn duy trì lối đá phòng ngự phản công khó chịu. Vô số các tình huống dứt điểm đã được đội chủ nhà tạo ra. Nhưng những pha dứt điểm của Ashley Young (53’) hay tình huống sút bóng đến 3 lần liên tiếp của các chân sút Quỷ đỏ (75’) đều không thể hạ gục thủ môn Mark Schwarzer lần thứ 2.

Tấn công nhiều mà không thể ghi được bàn thắng, đội chủ nhà đôi khi rơi vào nỗi lo sợ bị Fulham gỡ hòa. Và thực tế là đội khách cũng đã có những tình huống phản công nguy hiểm song không thể chuyển hóa thành bàn thắng bởi hàng thủ MU đêm qua đã thi đấu rất xuất sắc.

Trận đấu khép lại với pha bóng gây tranh cãi khi Murphy bị Carrick cản ngã trong vòng cấm nhưng đã không có tiếng còi cất lên. Đánh bại Fulham với tỷ số 1-0, đội quân của Sir Alex đã đòi lại ngôi đầu từ tay Man City cũng như gia tăng khoảng cách với đại kình địch của mình lên thành 3 điểm.