MU đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

ANTĐ - Sự hớ hênh của hàng thủ đã khiến nhà ĐKVĐ MU đánh rơi chiến thắng ở đúng phút cuối cùng của trận đấu với Cardiff City, qua đó bỏ lỡ cơ hội vươn lên top 4 trên bảng xếp hạng.

Rooney lại tiếp tục "nổ súng"

Đang có phong độ tốt khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất ở Premier League, đặc biệt là việc đánh bại đội đầu bảng Arsenal ở vòng đấu trước, thầy trò HLV David Moyes hành quân tới làm khách của Cardiff City với quyết tâm sẽ giành trọn 3 điểm để vươn  lên top 4 trên bảng xếp hạng.

Ở chuyến làm khách tại xứ Wales, HLV Moyes xếp Valencia, Rooney và Januzaj hỗ trợ Javier Hernandez trong vai trò tiền đạo cắm do Robin Van Persie chấn thương. Nhập cuộc với vị thế là nhà ĐKVĐ, các cầu thủ MU đã tràn lên tấn công dồn dập về phía khung thành tân binh Cardiff.

Ngay ở phút thứ 15 của trận đấu, từ một pha chuyền bóng sai địa chỉ của hậu vệ Cardiff, Antonio Valencia bứt tốc độ rồi chuyền bóng cho Javier Hernandez. Bằng một pha xoay người trên không, tiền đạo người Mexico chuyền trả ra cho Wayne Rooney ở vị trí không ai kèm mở tỷ số cho MU.

Chỉ 4 phút sau, Fellaini có cơ hội đánh đầu từ quả tạt rất dẻo của Januzaj. Tuy nhiên, thủ môn Marshall đã xuất sắc bay người cản phá. Đang trong thế bị ép sân, Cardiff bất ngờ tìm được bàn gỡ hòa. Phút 33, Campbell đã tận dụng rất tốt lỗi kèm người của Evans để thoát xuống dứt điểm một chạm làm tung lưới De Gea.

MU đã vươn lên nhờ Evra

Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa thì MU lại vươn lên dẫn trước. Phút 45, Rooney đá phạt góc chuẩn xác cho Evra lẻn xuống đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Ngay đầu hiệp hai, Fellaini lại một lần nữa đến rất gần với bàn thắng. Anh có một pha đánh đầu ngược từ đường chuyền của Rooney, song thủ môn Marshall đã phản xạ quá xuất sắc.

Trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn với những pha ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội. Phút 54, Cardiff suýt nữa có pha san bằng cách biệt khi Campbell có một pha lốp bóng đẹp mắt dội xà ngang các nhà ĐKVĐ. Cuối trận, tiền đạo vào thay người Welbeck cũng bỏ lỡ cơ hội khi đối mặt với thủ thành Cardiff.

Những tưởng đã nắm chắc một trận thắng trong tay, nhưng sự hớ hênh của hàng thủ một lần nữa báo hại Manchester United. Đúng vào phút 91, từ một quả phạt bên cánh trái, Kim Bo-Kyung lẻn xuống đánh đầu. Pha dứt điểm từ cự ly quá gần đã khiến De Gea hoàn toàn bó tay mang về 1 điểm quý giá cho Cardiff.

Kim Bo-Kyung đã khiến MU mất điểm

Với trận hòa đáng tiếc này, MU chưa thể len chân vào top 4 và còn bị đội bóng cùng thành phố Man City bỏ lại đằng sau.

Ở trận đấu trước đó, Manchester City đã đè bẹp Tottenham đến 6 bàn không gỡ. Trong đó, Jesus Navas và Sergio Aguero mỗi người lập một cú đúp, Alvaro Negredo ghi 1 bàn, bàn còn lại do Sandro đá phản.

Chiến thắng 6 sao này giúp đội quân của Manuel Pellegrini leo lên vị trí thứ tư với 22 điểm, kém Chelsea và Liverpool 2 điểm, còn Tottenham tụt xuống tận thứ 9.