Vòng 23 Ngoại hạng Anh:

MU đánh rơi chiến thắng ở phút cuối

ANTĐ - Manchester United đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc khi để Clint Dempsey ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 vào đúng phút bù giờ cuối cùng, mang về 1 điểm cho Tottenham ở trận đấu muộn vòng 23 Ngoại hạng Anh.

Van Persie tiếp tục ghi bàn cho MU

Bước vào trận đấu này, huấn luyện viên Andre Villas-Boas đã quyết định chỉ sử dụng một tiền đạo là Defoe. Đá ngay bên dưới Defoe là bộ ba Lennon, Dempsey, Bale. Trong khi đó bên phía Manchester United, huấn luyện viên Alex Ferguson đã quyết định sử dụng bộ đội van Persie và Wlebeck, đồng nghĩa Rooney phải ngồi trên băng ghế dự bị.

Tottenham là đội nhập cuộc tốt hơn. Với sự xông xáo của bộ đôi Bale - Lennon ở hai cánh, đội chủ nhà nắm thế chủ động trong những phút đầu. Ngay từ phút 13, Lennon đột phá trung lộ rồi tung ra cú sút. Bóng được De Gea đẩy ra, sau đó lại đến lượt Defoe sút bồi. Nhưng cú sút của tiền đạo người Anh đã đi không chuẩn xác.

Lép vế nhưng M.U lại có bàn thắng trước sau một pha dàn xếp tấn công đẹp mắt. Phút 25, nhận bóng từ chân Carrick, Welbeck di chuyển vào giữa rồi đẩy bóng ra cánh phải cho Cleverley đang đứng trống trải. Sau một nhịp chỉnh bóng, Cleverley đã thực hiện quả treo bóng loại toàn bộ hàng phòng ngự Tottenham cho Van Persie bật cao đánh đầu vào góc gần hạ thủ thành Lloris, đưa M.U vượt lên dẫn trước 1-0.

Bất ngờ phải đón nhận bàn thua, Tottenham ngay lập tức đưa ra câu trả lời bằng một tình huống tấn công vô cùng nguy hiểm. Defoe sau khi có pha khống chế khéo léo đã tung ra cú sút đầy uy lực nhưng rất may De Gea đã kịp thời đổ người cứu thua.

Những phút cuối của hiệp 1 tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh và hấp dẫn. Welbeck đã được đồng đội trao hai cơ hội nhưng anh đã không lần nào có thể chuyển hóa thành bàn thắng nhân đôi cách biệt. 1-0 nghiêng về phía Quỷ đỏ vẫn được giữ nguyên. Tottenham vẫn còn 45 phút phía trước để lật ngược tình thế.

Sang hiệp 2, sức ép vẫn không ngừng được gia tăng về cầu môn của De Gea. Tottenham xứng đáng được coi là “khắc tinh” của M.U mùa giải năm nay. Các học trò của Villas Boas thể hiện một lối chơi đầy quyết tâm và tận dụng tốt sự chậm chạp của lão tướng Ferdinand.

Phút 51, đội chủ nhà có pha phối hợp bóng tốt trong vòng cấm. Kết thúc bằng cú sút chính diện của Dempsey. Lại một lần nữa, De Gea thể hiện phản xạ xuất thần để cứu thua cho đội nhà. Từ đầu trận, De Gea đã có ít nhất ba pha trổ tài cứu thua.

Dempsey mang về bàn thắng cho Tottenham ở phút bù giờ

Chứng kiến những gì đang diễn ra trên sân, HLV Alex Ferguson đã quyết định tung Rooney vào sân để thay cho Kagawa. Có lẽ, Sir Alex đang muốn tăng cường hàng công để giảm tải áp lực mà hàng thủ sẽ phải hứng chịu trong những phút sắp tới, khi mà Tottenham buộc phải dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Vừa vào sân, Rooney đã tạo ra một tình huống gây tranh cãi khi anh bị Clauke đẩy ngã trong vòng cấm. Các cầu thủ M.U cho rằng đó là một quả penalty nhưng trọng tài đã không công nhận tình huống này. Nhưng với những nỗ lực không biết mệt mỏi, Tottenham cuối cùng cũng đã tìm bàn gỡ nhờ sự tỏa sáng của Dempsey khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng.

Phút 90+3, xuất phát từ pha đấm bóng không thành công của thủ thành De Gea, Lennon ập vào khống chế bóng rồi thực hiện đường chuyền ngang cho Dempsey tung cú sút chìm đưa bóng vào góc xa khiến thủ thành De Gea chỉ còn biết đứng nhìn. Tỉ số được san bằng 1-1 trong niềm vui sướng tột độ của các CĐV Tottenham.

Hòa trận này, M.U vẫn giữa được ngôi đầu bảng nhưng khoảng cách giữa họ với Man City giờ đã bị thủ hẹp xuống chỉ còn 5 điểm. Còn Tottenham, họ vẫn dẫm chân ở vị trí thứ tư với 41 điểm, kém đội xếp thứ ba Chelsea 4 điểm và hơn đội xếp sau Everton 4 điểm.

Ở trận đấu trước đó, dưới cơn mưa tầm tã ở thủ đô London, đội chủ nhà Chelsea đã có một trận đấu áp đảo hoàn toàn trước các vị khách Arsenal và giành chiến thắng chung cuộc 2-1 nhờ các pha lập công của Juan Mata và Frank Lampard. Bàn thắng rút ngắn tỷ số của "Pháo thủ" được ghi do công của Theo Walcott.

Ba điểm trong trận đấu này giúp Chelsea tiếp tục duy trì khoảng cách 6 điểm với đội nhì bảng Manchester City. Trong khi đó, Arsenal tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.