Moyes ra đi, Fergie trở lại?

ANTĐ - Thất bại trên TTCN, phòng thay đồ lộn xộn, khởi đầu loạng choạng tại Premier League... đó là những gì David Moyes đã thể hiện tại Manchester United trong suốt 2 tháng qua. Nhà Glazer xem ra đã hết kiên nhẫn với chiến lược gia người Scotland.

Sau trận thua trên sân của đối thủ không đội trời chung Liverpool ở vòng đấu trước, David Moyes lên tiếng khuyên người hâm mộ nên “kiên nhẫn”, bởi Premier League chỉ mới bắt đầu. Quả thực, “kiên nhẫn” là bài học quý báu ở Old Trafford từ thời... Alex Ferguson, bởi tính cho tới thời điểm giành Cúp FA mùa 1989-1990, Alex Ferguson từng sống trong áp lực khủng khiếp sau 4 năm trắng tay cùng “Quỷ đỏ”. Đỉnh điểm là hồi tháng 1-1990, trên các khán đài Old Trafford, CĐV M.U đồng thanh chửi: “Fergie cút đi!”. Vậy Alex Ferguson sẽ là ai và M.U ở đâu trong tương quan so sánh với Liverpool nếu cũng như CĐV, BLĐ đội chủ sân Old Trafford thời ấy sa thải Fergie?

Nhưng vấn đề là ở chỗ, David Moyes có đủ tài và tầm như Sir Alex để lớn tiếng dạy người M.U một lần nữa về bài học kiên nhẫn? Nhìn vào 11 năm dẫn dắt Everton, nhà cầm quân 50 tuổi người Scotland này chưa một lần giành chiến thắng trên sân của những đội bóng lớn như M.U, Chelsea, Arsenal và Liverpool ở mặt trận Premier League. Người ta có thể thông cảm cho Moyes vì lực Everton chỉ có thế, đòi hỏi thế nào được. Nhưng ở M.U, cầm đội quân mà ông cho rằng “tốt nhất” mà vẫn bại tại Anfield thì đúng là phải xét lại về năng lực cầm quân của Moyes. 

Nội tình hiện tại ở Old Trafford cũng vô cùng rối rắm. Rooney đã ở lại nhưng mâu thuẫn trong quá khứ giữa anh và Moyes vẫn âm ỉ. Đáng ngại hơn cả là Robin van Persie. Theo báo chí Anh, dù được Moyes cưng chiều nhưng chân sút số 1 người Hà Lan đã tỏ ra thất vọng với ông thầy người Scotland và bắt đầu cảm thấy chán ngán cuộc sống ở Manchester.

Người Mỹ như Malcolm Glazer vốn thực dụng, họ chỉ kiên nhẫn với những kẻ có tài, tức là đầu tư chứ không đánh canh bạc mà họ chắc phần thua. Còn Moyes? Có vẻ như họ đã bắt đầu ân hận về quyết định tin dùng Moyes theo tiến cử của Sir Alex. Nhưng sửa sai bằng cách nào? 

Không lâu sau trận M.U thua trên sân Anfield, trước sự chào đón của hàng nghìn người hâm mộ, Alex Ferguson đã trở lại Old Trafford. Khi ấy Moyes ở đâu và Fergie trở lại làm gì? Phát ngôn viên M.U lập tức lên tiếng: “Sir Alex đã trở lại với chúng ta. Nhưng công việc của ông không liên quan tới David Moyes. Ông sẽ làm việc trong studio của MUTV”.

Kênh truyền thông của Quỷ đỏ có cần một nhân vật để “giải trí” và “câu khách” như Sir Alex? Câu trả lời là có. Nhưng xưa nay, ông già không thích ồn ào người Scotland đâu ưa những trò truyền thông, giải trí nếu như không muốn nói là ghét. Trong bối cảnh Moyes có dấu hiệu bị mất kiểm soát tại M.U với những thất bại ở đủ mọi sân chơi, người ta cho rằng Fergie ngồi trong studio của MUTV nhưng cái uy của ông được đặt trong phòng thay đồ ở Old Trafford. Fergie không phải kẻ tham quyền cố vị nhưng có lẽ, đã đến lúc Moyes cần một người trợ lý?

Và Sir Alex không lộ diện vì muốn giữ thể diện cho David Moyes? Nên nhớ, chính Alex Ferguson là người đưa Moyes ngồi vào chiếc ghế vĩ đại của mình tại M.U trong sự ngạc nhiên của không ít người M.U. Vậy nên, nếu mọi chuyện bung bét vì sự yếu kém của Moyes thì kẻ chịu điều tiếng ít nhiều vẫn là Ferguson. Có lẽ sẽ chẳng ai ngạc nhiên nếu Moyes trở thành vị tướng đầu tiên của Premier League năm nay phải lên “đoạn đầu đài”...